Trong cuộc sống luôn có nhiều điều bấc ngờ và những chuyện xảy ra trong thế gian luôn làm chúng ta không đón trước được. Tôi đã Trãi qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ một cách đau đớn, Có nội đau nào hơn khi chứng kiến vợ mình ngủ chung với người Đan ông khác! Tôi đã tự nói với bạn thân mình rằng tôi không làm gì cả im lặng và ra đi là cách lựa chọn của tôi lúc bấy giờ, đơn giản vì họ không xứng đáng để cho tôi huỷ hoại bản thân mình,vì tương lai các con tôi vẫn cố gắn sống thật tốt và làm lại cuộc đời. Trong một thời gian 2 năm tôi đã cân bằng cuộc sống và gặp được 1 người con gái sau thời gian tìm hiểu tình cảm và hiểu nhau và chúng tôi đã quyết định sống chung với nhau như vợ chồng được gần 3 năm, tôi đã chuẩn bị hỏi cưới cô ấy vào dịp tết 2020 vừa rồi. Nhưng khi trước tết chính xác ngày 3/1/2020 cô ấy nói cô ấy về quê vài ngày phụ gia định dọn dẹp sửa nhà rồi tôi hãy ra hỏi cưới. Tôi cứ tưởng mọi việc đúng theo dự định và tôi xem cô ấy là vợ tôi hết mực yêu thương, khi về tôi đưa cô ấy 15tr để về có tiền chi tiêu, đến ngày gần tết, tôi tiếp tục chuyển thêm cô ấy 20tr để sấm đồ tết cho gia đình cô ấy, sau vài ngày tôi nhận được thông tin cô ấy chuẩn bị đính hôn những người đính hôn với cô ấy không phải là tôi, tôi đã mất bình tĩnh và buồn 1 thời gian dài, dù tôi biết cô ấy đính hôn vào ngày 10.02.2020. Sau khi cố ấy đính hôn tôi biết nhưng mọi khi cô ấy nói do gia đình ép không biết làm sao, cô ấy cần tiền tôi vẫn tiếp tục chuyển 5 tr và rất nhiều lần như thế, đến cuối tháng 2 cô ấy nói bị bệnh phải nhập viện mổ tử cung, tất cả chi phí hơn 30tr tôi cũng lo, và tôi xin nghỉ phép để chăm sóc cô ấy tại bệnh viện và ký giấy tờ với đại diện là chồng của bệnh nhân, sau khi mổ cô ấy về sống với tôi đến nay, Gia đình cô ấy gọi cô ấy về và trong lúc này là tôi đang khó khăn nhất cô ấy không thể bên tôi, tôi không biết phải làm sao hơn và chỉ nhắm mắt buôn sui theo số phận, ...... còn tiếp...