Mình có một người bạn gái, bạn ý thích một anh chàng đến nỗi suốt ngày nhắn tin, anh chàng này nói không thích, và đã nói những lời xúc phạm đến bạn gái đó, đưa cả điện thoại cho người con gái khác để nói thẳng vào mặt cô gái này, rồi bạn ý vẫn gửi quà cho anh này, noel vẫn gửi, anh chàng này không nhận, bạn ý đòi gặp anh chàng này, anh ý cũng không gặp, đến khi bạn ý phải xuống tận nơi nơi anh ý làm để gặp, khi gặp rồi bạn ý trả nói được gì, và bạn ý im lặng mấy hôm, thì tự nhiên nhận được 1 tin nhắn, hỏi là: Em à, em đang ở đâu. Mấy hôm sau bạn gái lại nhắn tin nhớ anh này, thì mãi anh ý mới nhắn được là: Anh sẽ cố gắng thay đổi điều đó, vì sao em biết ko, vì bây giờ anh có 1 người để nghĩ đến, nếu anh vô trách nhiệm với bản thân thì cũng là ko nhớ tới người đó.(Song anh này lại nhắn lại là xin lỗi, gửi nhầm tin nhắn đó)Và như vậy bạn gái này của em cứ nhắn tin suốt là yêu anh này, anh ý cũng trả bao giờ nhắn lại, anh ý còn chặn cả số điện thoại của bạn ý, không cho gọi, và khi bạn gái này ép ních, anh ý còn không cho ép. Vậy mọi người thấy chàng chai này có thích bạn gái em không ạ, hãy cho em câu trả lời với.