E luôn nghĩ nếu k có tình cảm làm sao có thể sống cùng nhau dc, xét mọi phương diện luôn ý..... e nghe dì e nói ngày xưa dì với chú (ck dì) có yêu đâu, cưới về mới yêu và vẫn sống hạnh phúc đấy thôi... e cũng công nhận người ngày xưa rất hay cưới theo kiểu hợp hoàn cảnh, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Xong rồi họ vẫn sống với nhau mấy chục năm, con cháu đầy đàn.....


Thiết nghĩ, ờ thì chưa từng yêu ai xong cưới về xuất hiện t.c cũng đc, nhưng chẳng hạn như chưa quên tình cũ, nhưng vì 1 lý do nào đấy fải cưới, thế là cưới 1 người k yêu...... e k biết m.n thế nào chứ theo e nghĩ là cưới 1 người mà mình k yêu quả là "rùng rợn", hic, sao mà sống đc chứ.... đã có ai từng nghĩ giống e chưa? Lỡ phải cưới 1 ng mình k yêu thì fải làm sao. :(