Nhân tiện trong diễn đàn đang có 1 topic về đàn ông tốt thì mình cũng có 1 vấn đề muốn các bạn cho ý kiến.
Nếu bên cạnh các bạn là một người đàn ông tốt nhưng người đàn ông của bạn ngoài thời gian dành cho công việc thì thích dành nhiều thời gian cho các công tác từ thiện và thường xuyên tìm hiểu và thích trực tiếp đến các vùng khó khăn của nhiều nước, đặc biệt là giúp các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học ( có khi vài ngày, có khi vài tuần) để làm công tác từ thiện ( gồm nhiều hình thức kg chỉ support về tiền) và thời gian bên cạnh bạn thì rât ít.
Vẫn biết đó là điều rất tốt và đó là sở thích nhưng nếu là các mẹ thì các mẹ có thấy chạnh lòng bởi vì thời gian bên cạnh bạn ít đi nhiềuvì điều đó kg? Và nếu thấy hơi buồn và chạnh lòng vì điều đó thì là quá ích kỷ pk các mẹ?
P/S: Người đàn ông mình đang đề cập là người Mỹ và mình thì cũng phải đi làm hằng ngày nên dù có muốn cũng kg đi cùng được.