Nếu ai đó thực sự cần bạn họ sẽ tìm mọi cách để giữ bạn bên cạnh
Con bé nằm khóc thật lâu trong căn phòng vắng, không biết nó đã khóc trong bao lâu. Và không biết nó thiếp đi từ lúc nào. Tỉnh giấc uể oải với chiếc đồng hồ, 23h58p, vậy là hết một ngày.
Nước mắt lại bắt đầu rơi, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ nào báo đến máy nó cả, vậy là người mà nó mong đợi đã không đến. Lặng lẽ bước ra khỏi nhà, bao nhiêu suy nghĩ bao nhiêu hi vọng của nó phút chốc tan biến.
Nó đã hình dung ra anh sẽ nắm tay nó đi qua những con đường vắng, sẽ cùng nhau đi dạo cùng nhau nói chuyện và rồi cùng dựa vào vai nhau, để thời gian lặng lẽ trôi. Nhưng rồi! mọi suy nghĩ đều tan biến khi chuông điện thoại trong túi rung lên.
nó yêu
Vì cuộc sống vì gia đình buộc anh và nó chỉ thể đứng hai bên cầu nhìn nhau mà không bao giờ được bên nhau (Ảnh minh họa)
Bài hát quen thuộc của anh. Nó lặng thinh một lát rồi bắt máy. Alo! Em gọi cho anh à.! Không ! Em gọi anh từ hôm qua. À! Hôm qua anh không cầm máy, giờ mới cầm đến máy.
Im lặng! Tủi, buồn, đau. Biết là anh nói dối nó, nhưng nó vẫn không trách anh một lời nào. Cúp máy xuống nó lại khóc. Nó thèm nghe tiếng anh nói, Ước gì anh bảo nó: Em ở đâu? Anh đón!
Cầm điện thoại trên tay, nó thấy chới với, chưa bao giờ nó tủi như này. Có lẽ thái độ lạnh nhạt thờ ơ lần này của anh là câu trả lời cho nó. Tim nó chợt nhói lên. ” Đồ ngốc! Yêu anh làm gì? Đừng yêu anh nữa”. Anh đã từng nói với nó như vậy. Nhưng nó hiểu anh.
Nó hiểu anh cũng rất cần nó. Nó hiểu anh cũng yêu nó. Chỉ là nó và anh đã gặp nhau không đúng thời điểm. Vì cuộc sống vì gia đình buộc anh và nó chỉ thể đứng hai bên cầu nhìn nhau mà không bao giờ được bên nhau.
Nó cũng muốn buông tay. Nhưng…. Cuộc đời ngắn lắm nên nó cứ yêu người nó thích, ăn thứ gì nó thèm và làm những gì nó muốn. Sống là phải vui, cười … Nó vẫn yêu anh điên dại và ngu ngốc.
Chỉ cần mình nó yêu anh là đủ, nó hiểu anh muốn gì. Nó nhìn thế giới bằng đôi mắt của anh nên nó hiểu anh và cảm nhận được suy nghĩ của anh. Nó muốn anh tung cánh bay đến những nơi anh muốn. Nó muốn anh phát huy hết mọi thế mạnh của mình.
nó
Anh xa nó, nhưng nó thấy nó hạnh phúc. Hạnh phúc vì trong tim anh có nó (Ảnh minh họa)
Thời gian của anh cho nó sẽ rất ít sẽ bị chia nhỏ ra nhưng nó vẫn thấy vui vì chỉ làm những việc anh thích nó biết anh mới thực sự hạnh phúc. Nó luôn đứng ở một góc khuất trong cuộc đời của anh.
Hình ảnh nó mờ nhạt trong anh. Nhưng chỉ khi nào anh cần bờ vai để gục cái đầu, cần vòng tay để xiết nhẹ. Nó sẽ chạy ngay đến bên anh. Nó vẫn là con ngốc, nhưng là con ngốc hạnh phúc. Cuộc sống của nó không chỉ có riêng mình anh.
Nó còn nhiều thứ để làm nhiều cái để quan tâm hơn là ngồi một chỗ và khóc. Nó gạt nhanh nước mắt, cái gạt tay thể hiện sự quyết tâm của nó. Yếu đuối cũng không có anh, vậy nên nó phải mạnh mẽ.
Nó lại vui cười và nhí nhảnh như xưa như ngày nó chưa vướng vào chuyện tình của anh và nó. Chuông điện thoại vang lên nhạc chuông bài hát nó cài riêng cho anh: Anh say, nó thấy thương anh lắm, chỉ lúc say anh mới thật sự là anh.
Sống và yêu theo tình cảm của mình. Nước mắt nó rơi lúc nào không biết … :” Anh yêu em và anh rất nhớ em” . ” Anh chỉ ước” và nó cũng ước. Anh xa nó, nhưng nó thấy nó hạnh phúc. Hạnh phúc vì trong tim anh có nó. Nó được yêu anh và được cháy theo cách nó muốn. Có người đã nói rằng : “nếu ai đó thật sự cần bạn họ sẽ tìm mọi lý do để giữ bạn bên cạnh” đôi lúc nó vẫn có một niềm tin như vậy:x