Nên yêu 1 đứa con gái nhà giàu bởi lẽ lúc nào cũng có người sẵn sàng rút ví ra trả tiền để cô ấy có thể khoe chiếc ví hàng hiệu đắt tiền, bộ móng tay sơn ngũ sắc và ti tỉ thứ nữa muốn khoe với đời.
Chỉ cần chàng ới 1 tiếng là nàng sẽ phóng vù sang đón chàng, rồi nàng sẵn sàng dắt chàng đi mua sắm và khoác lên người những bộ cánh bóng bẩy, cùng chàng cưỡi tay ga lượn lờ khắp phố cho thiên hạ được mãn nhãn, hoặc chí ít lúc lâm vào nợ nần nàng “có thể” sẽ giúp chàng “trả nợ” chăng?
Quan trọng hơn là “được” lấy nàng làm vợ. Nàng có nhièu tiền lúc nào cũng xài đồ hiệu, là lượt, đi spa chăm sóc sắc đẹp, ăn của ngon vật lạ --> rất béo tốt, thơm ngon, đẹp mã.
Chàng ko phải lo tháng nào về nhà “ con vợ” cũng lèo nhèo hỏi “tiền, tiền, tiền”, ko phải thấy 1 mụ vợ già nua xấu xí bụng xệ nhăn nheo, mặt mày nhăn nhó. Nàng thì không, nàng có nhiều tiền dẫu có sinh con tỉ lần vẫn có thể tới các trung tâm thể dục thẩm mĩ, thẩm mĩ viện xa hoa để trùng đại tu nhan sắc và nàng tươi trẻ trở lại.
Nàng có nhiều tiền nên chẳng phải lo cơm áo gạo tiền mỗi sớm mai, chẳng phải suy nghĩ, vướng bận trong lòng nên nàng “rất trẻ”, nàng ko phải làm việc nhà, ko phải chăm con vì tất cả đã có người giúp việc. Thế thì làm sao nàng có thể xấu xí hao mòn đi cho được.
Cái nữa là, nàng giàu nên nàng có nhiều thời gian, nàng có thể “học làm cave” với nhiều thằng đàn ông để phục vụ chồng được tốt hơn, để biết thế nào thì đức ông chồng sẽ sung sướng sau những “bài tập”với các “học trò”, sẽ không phải mất tiền như các chàng, nàng chỉ cần hô 1 tiếng là cả đám xúm lại.
Các nàng sẽ biết mốt nào mới nhất, tóc nào là hợp hơn cả, hãng nào hiện đang đình đám chứ chẳng phải mè nheo với chàng “ anh mua tặng em đi” … vì nàng có nhiều tiền. Chàng vì thế cũng trẻ ra vì chẳng phải lo gì, chàng “đã có” nàng. Nàng xinh xắn, giàu có và hào phóng, thế là quá đủ với chàng. Chàng sẽ không lo bị stress bởi vì nàng chẳng bao giờ tạo áp lực cho chàng, ko cần tiền của chàng, chàng ko “phục vụ” được thì có cả tá người khác, nàng cũng không đòi hỏi 1 thứ gì khiến chàng phải nhức nhối, thậm chí chàng có “đi” với ai nàng có lẽ cũng ko biến thành “con quỷ cái” hò hét khi thấy chàng... Nàng quá ư là tuyệt vời!