Chào cả nhà,


Em đang tâm trạng rối bời, cần sự tư vấn ạ. Mong mọi người giúp em.


Em là nam, đã đi làm, công việc ổn định. Em có quen một cô bạn gái, rất xinh xắn, tính cách dễ thương, tốt bụng, đang đi du học. Bọn em là bạn bè lâu năm và trc đây em cũng từng thích cô ấy nhưng bị từ chối. Đợt này về nước, hai đứa đi chơi, tâm sự rất nhiều, khi em thổ lộ tình cảm thì cô ấy nói cũng thích em. Tuy nhiên, cô ấy có người yêu rồi. Cô ấy và người yêu đã có qh (và nếu bh quay trở lại có lẽ vẫn sẽ như thế vì hai người sống rất gần nhau, hàng ngày gặp mặt, ăn chung với nhau). Mặc dù cô ấy nói tình cảm giữa hai người đó đã phai nhạt, nhưng chưa có ý định bỏ, vì chưa tìm thấy người phù hợp. Với em cô ấy nói cô ấy chỉ thích thôi, còn không có ý định yêu (em ko biết ngoài lý do khoảng cách xa nhau còn lý do gì ko). Nhưng cô ấy vẫn cho em nắm tay, ngoài ra không cho phép đụng chạm gì thêm.


Bây giờ cô ấy đã đi du học tiếp rồi. Có lẽ một năm về đc 1-2 tháng. Em có thể xin việc ở bên kia nhưng hiện tại thì rất nhiều vấn đề (gia đình, công việc đã ổn định, bằng cấp tiếng Anh, từ ngữ chuyên ngành...), nếu có giải quyết cũng ko nhanh đc. Mà trong lúc ấy nếu cứ ở VN nghĩ đến cô ấy đang ở vs bạn trai bên kia em rất đau lòng.


Mọi người cho em xin ý kiến là có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy ko? Hay là coi như bạn bè và sẽ hẹn hò với các cô gái khác. Giờ bọn em vẫn nói chuyện hàng ngày. Cô ấy sẽ đi học và đi làm bên đó ít nhất 4 năm nữa. Em năm nay 25t.