gấu mình quen gần 1 năm, hôm qua được chị bạn nàng rủ đi ăn nhà hàng.
Mục đích là muốn mai mối cho nó với 1 anh chàng làm bác sĩ, bà chị này cũng biết là gấu mình có người yêu rồi nhé.
Nàng cũng chấp nhận đi, và thằng đó cũng đặt vấn đề tìm hiểu gấu mình ra luôn.
Mình hỏi tại sao đã có người yêu rồi mà còn dám đi, nàng tỉnh queo bảo : được đi ăn nhà hàng ngu gì ko đi, anh có cho tui đi ăn nhà hàng bữa nào đâu.
Và vì mình mới chỉ là người yêu chứ ko phải chồng hay cha nó, nên ko có quyền gì cấm nó đi tìm hiểu người khác.
Theo các bác nên giải quyết tình huống này thế nào? Mình nóng máu lắm rồi nhưng ko dám làm liều kẻo giận quá mất khôn, mấy đứa khác còn giấu giếm,em này thì công khai luôn