E và a ấy quen nhau 8 năm trước. mới quen e đã thích a ấy rồi. sau khi ra hn thì e với a ấy mới chính thức tình yêu là được 2 năm. a ấy rất tốt. tốt đến mức e nghĩ chắc e may mắn mới y đc người ngư vây.


Thỉnh thoảng e cũng ktra điện thoại cho vui thế thôi. chứ a chẳng có biểu hiện gì khiến e nghi ngờ cả. Tự nhiên mấy tháng trở lại đây. khi a đi đá bóng về a vô tình gửi nhầm tn sag máy e (vì số e ở đầu dsách) nội dung là "ý a là lỡ có e bé thì a ... của e ấy, chứ không có ý gì đâu. may chưa vào nhà không thì lộ tn". e đứng hình 1 lúc, rồi nghĩ chắc a đag trêu e đấy. rồi a về nhà. e hỏi. a bảo là của con A vs thằng B ở cùng cty a,


- thế sao nó nt vs a?


- thì a thân vs B nên nó nhờ a khuyên B


e mở tn ra thì tất cả tn đã xóa hết


- sao xóa hết tn rồi. a muốn e tin a phải để lại tn mà chứng minh chứ?


- tại nó cứ nt như thân mật nên a k mún cho e đọc


rồi e bực điên lên a có vẻ hốt hoảng gọi điện lại cho con A bảo bắt con A vs thằng B đến giải thích cho e. e nói e k cần. rồi con đấy cũng nt xl e đã làm phiền. mong e giữ kín chuyện này giúp nó. e đồng ý. rồi a bảo a sẽ nói với nó khôg bao giờ nt chuyện riêng tư nữa. a kể con đó cứ nt cho a suốt làm phiền a, bảo tán a, a xóa hết k muốn e biết e k vui. rồi xl e vì chuyện đó. thế là xog chuyện hôm đó.


E k yên tâm cho con đó vào ds hạn chế. vài ngày sau e mở tin nhắn hạn chế ra đọc thì vẫn thấy tn con đó, nào là kể lể đi đâu làm gì, rồi là hỏi nay về nhà e k? e đứng tim lần 2. Ngu ngốc là e k im lặng mà theo dõi mà tự nhiên hỏi a nữa. a bảo a k biết, nó rủ a đi sinh nhật a k đi. e đag điên gọi điện cho con đó luôn con đó kêu đi mà bảo a ấy giải thích đừng làm phiền nó. e bắt a gọi điện cho anh B xác nhận là có chuyện giữa con A vs thang B nhưng thằng B chối@@ e k bik làm sao nữa. a cứ thề thốt rồi bảo e k tin a. e cố gắng tin. nhưng nó cứ ám ảnh e mãi ý:(


tgian sau e nói ra với a là thật sự e k thoải mái. e muốn bằng chứng thuyết phục, là hãy để a B xác nhận với e. Nhưg a nhất quyết k gọi cho a B bảo đag quan hệ làm việc a k muốn vì chuyện này mà có khoảng cách, bảo là e k hiểu đâu. e bảo e sẽ nói với ngy của con A cho con A biết mặt, a cũng ngăn cản bảo a k bênh con đấy nhưng nó còn liên quan đến a B, lỡ thằng đó đến cty làm ầm lên thì sao.


rồi e bảo a là mình chưa cưới nhau. nếu làm sai chuyện gì hãy nói ra từ đầu k sau này phát hiện lại khổ hơn. a ns e yên tâm k có chuyện gì. e cứ tin a. đảm bảo tlai tốt đẹp cho e là đc chứ gì, bảo e k thấy thoải mái, k tin đc nữa thì rời bỏ a đi. mà e lại sợ rời bỏ a :(


Chưa cưới nhau mà đã vấp phải tình trạng này rồi, e phải làm sao đây :( ai cho e lời khuyên e nên làm gì với