Trong quá khứ anh đã từng lừa dối em 1 lần (yêu 1 người vài tháng) do anh vào sài gòn làm việc, còn em ở ngoài HN. Sau chuyện này, chúng em đã quay lại, em cũng vào sài gòn cùng anh để thu về một mối. Nhưng, anh có một đặc tính là rất tiết kiệm và khá tính toán trong chi tiêu, đặc biệt là với em. Đi ăn gì hay đi chơi anh đều tính xem chi phí thế nào rẻ nhất. Chưa bao giờ em cảm thấy được thoải mái khi đi ăn với anh hay đi chơi cả. Nhưng, trước mặt bạn bè anh luôn tỏ ra là người phóng khoáng. Thời gian đầu, em cũng biết tính anh thế và nghĩ, như vậy sau này lấy nhau sẻ tốt, anh không lăng nhăng và biết tiết kiệm tiền cho gia đình. Tuy nhiên, càng lúc em càng cảm thấy khó hiểu và khó chịu. Anh vốn không galang, khô khan và ít biết chia sẻ, tâm lý như đợt đi du lịch lần này, anh rủ em đi cùng (vì anh dạy trong trường, nhà trường tổ chức đi du lịch). Chi phí thì em bỏ 2/3 còn anh bỏ cho em 1/3. Em nói, em không có tiền, vì thực sự công ty làm ăn khó khăn, lương tháng còn chưa trả, tiền tiết kiệm thì cũng đã tiêu hết vào dịp tết. Nhưng anh tỏ ra rất khó chịu, anh nói em không có tiền thì đi vay để đi. Em hỏi anh sao không cho em vay luôn thì anh bảo anh làm gì có tiền, anh đâu có giàu có để bao cho em đi hết". Lời anh nói thì em nghĩ cũng không hẳn sai, nhưng cảm thấy chạnh lòng, vì dù sao em cũng là người yêu anh, chúng em cũng đã nói chuyện người lớn, dự tính cuối năm cưới, vậy mà... anh thà để em đi vay để đi du lịch chứ nhất định không bỏ thêm tiền cho em đi.


Từ những chuyện khác cho đến chuyện này, em cảm thấy hoang mang và rất buồn, tiết kiệm thực sự tốt nhưng có phải người yêu em ích kỷ và rất tính toán với em không, có phải vì họ không yêu mình hết lòng như mình yêu họ? Mọi người ơi, cho em câu trả lời với, em rối trí quá.