Mình và anh quen nhau 4 nam, ngày cưới cũng đa định là cuối tháng 12 năm nay...anh cũng không dư dả nhiều tiền, đám cưới anh cũng tự lo hết,mỗi tháng anh lanh lương mua một món trang sức,hoặc mua một món đồ cưới chuẩn bị dần đến đám cưới,anh nói chưa có thằng nào cưới vợ mà không có tiền như a,rồi anh cảm thấy rất áp lực...
Thấy a lo cho đám cưới như vậy mình rất cảm đông,nhưng có điều mình không hiểu là anh ở tân bình,còn mình ở củ chi,chỉ gặp nhau ngày t7,chủ nhật thì anh vẫn yêu thương và chiều theo ý mìn...còn nhưng ngày khác anh không buồn nhắn tin hay gọi điện hỏi han gi đến mình...có khi cả môt tuan mình khong gọi thì a cung im re
Mình cũng không biết là tại cái tính anh như vậy?hay là tình cảm anh dành cho mình không đủ lớn?nếu vậy a còn hỏi cưới mình làm gì...mình cảm thấy buồn và thiệt thòi lắm nhiều khi mình cần một tinh nhắn một cuôc gọi chia sẻ quan tâm...
Điện thoại mình bị hư a đòi mua cho mình điện thoại mới,mình nhắn tin nói mình không cần mấy cái đó,cái mình cần là thình thoảng môt ,tin nhắn cuộc gọi quan tâm,hoặc cái nắm tay đi dạo vui vẻ trò truyện...anh nói. "một tình yêu đẹp là có một cái đám cưới nho nhỏ,anh đang cố gang làm điều đó em mở mắt ra mà sống thực tế đi đừng có mơ mộng vớ vẩn rôì kiếm chuyện,nếu em muốn xây dự tương lai với a,thì hãy dt ,nt cho a còn không thì a cũng không ép đừng có suốt ngày kiếm chuyện mà gây áp lực cho anh anh mệt moi với tính trẻ con vớ vẩn của em... " mình trả lời a "anh nói vậy e cung hết cách anh thích làm gì tùy anh "rồi im lặng đến nay một tuần rồi,
Giờ minh có nên làm lành truoc với a không?nếu làm thì phải làm gì
Mình phải làm sao để cải thien tinh trạng này đây
Mọi người cho mình hỏi đi mình đòi hỏi vậy có gì quá đáng không?
Mình có nên tiến tới cuộc hôn nhân này không
Bao nhiêu năm nay rồi chỉ có nhiêu đo mà mình cằn nhằn,anh bực bội rồi lại cải nhau mình luôn cảm thấy lạc lỏng khi đi bên anh,mỗi lần đi ăn tiệc thấy người ta gắp đồ an chăm sóc cho ban gái..còn anh thì lo cắm đầu ăn nhậu ma minh tủi thân gì đâu
Lần đầu tiên mình viêt bài trên diễn đàn,không biết mình có gửi đúng không nữa mong cac anh chi cac bạn đi trước tư vấn giúp mình