Chào các chị, e có một chuyện muốn tâm sự, mong mọi người cho e lời khuyên.


Em năm nay 22 tuổi, Hiện e đang là sinh viên năm cuối của 1 trường đại học tại Hà Nội, e có người yêu và bọn em đã yêu nhau 4 năm nay rồi, a hơn e 3 tuổi và đang đi làm tại một bệnh viện tư tại Hải Phòng, e và a cùng quê. Chúng e có nghĩ tới chuyện lâu dài, dự định sau khi e ra trường và tìm được một công việc ổn định thì cả 2 sẽ kết hôn. Gia đình, họ hàng 2 bên đều biết cả, lúc đầu đều không thích lắm vì 2 đứa khác tôn giáo,e theo đạo còn a thì không. Bố mẹ a không thích a đến với em vì lí do đó nhưng gặp em nhiều giờ 2 bác cũng quý em, gia đình em cũng vậy, bố mẹ em lúc đầu cũng không thích, nhưng cũng không cấm. Nói chung chuyện này không phải là vấn đề chính, mà vấn đề chính là gia đình a có ba chị em, chị gái và a trai đều đã kết hôn, a trai vẫn đang sống cùng bố mẹ, nhưng cả a rể và a trai của a đều đang bị nghiện, a rể thì mới đi trại cai, còn a trai thì mới bị bắt và chưa biết là bị đi tù mấy năm. :((Gia đình a không khá giả, lại hơi khó khăn.Mấy lần bố mẹ có hỏi chuyện về gia đình anh nhưng em toàn nói dối bố mẹ, không muốn bố mẹ biết vì sợ bố mẹ sẽ cấm. :(Giờ thì mọi chuyện cũng đến tai bố mẹ em rồi, bố mẹ em biết và lo lắng cho e lắm, bố mẹ muốn em tìm một gia đình tử tế để yêu, không sau này lấy anh về sẽ khổ.:( Nhưng em còn yêu và thương a lắm, a cũng yêu em nhiều, chiều e, mặc dù tính a có hơi trẻ con, bọn e có hay cãi nhau ( có lẽ vì yêu xa, em học ở Hà Nội còn a làm ở Hải Phòng):(. Hôm trước có cãi nhau và em nói chia tay, lại thêm chuyện bố mẹ nói nên em định dứt hẳn với a. Nhưng a yêu em nhiều và níu kéo em, a sợ mất em, vì e là chỗ dựa tinh thần cho a lúc này. Gia đình a đang lúc khó khăn, em cũng không lỡ chia tay a , em thấy thương a lắm, nên đã quay lại với a, nhưng e cũng sợ tương lai sau này, không biết có vượt qua được không. E mong mọi người cho em ý kiến, e nên làm gì bây giờ.:((:((:((:((