Năm nay mình 28 tuổi, anh ấy 35 tuổi, là 1 người thành đạt, giao tiếp rộng, tính cách vui vẻ hoạt bát và đặc biệt là người rất biết giữ lời hứa (chính vì điểm này mình rất thích anh ấy). Mình quen biết anh ấy cũng hơn 1 năm, tụi mình cùng chung bạn bè nên thỉnh thoảng cũng hay gặp gỡ đi ăn, uống cafe hay về nhà anh nấu ăn (anh ở chung với bạn có chơi chung với mình luôn). Mình cảm thấy anh cũng thích mình nhưng nhiều lúc cũng làm mình rối như: Khi mình rủ đi ăn thì hầu như đều nhận lời (10 lần chắc cũng đc 8 lần đi còn 2 lân anh kêu bận), hoặc mình đi về quê hay đi đâu có mua quà cho anh thì anh luôn nhận, thỉnh thoảng có những cử chỉ quan tâm, nựng má mình, gần đây nhất còn có cử chỉ thân mật hơn là ôm mình hoặc hôn lên đầu mình nhưng có 1 việc làm mình khó hiểu đó là anh chưa bao giờ nói thích mình hoặc ít khi chủ động gọi điện nhắn tin rủ mình đi đâu chỉ có khi gặp mặt thì rủ mình đi ăn hoặc đến nhà anh nấu ăn, có khi mình ko nhắn tin gọi điện cả tháng trời cũng ko thèm gọi điện hỏi thăm.
Hic, cứ như này chắc mình khùng mất, ko hiểu anh ấy như thế nào. Các anh chị có kinh nghiệm cho mình lời khuyên nên cố gắng theo đuổi hay dừng lại?
