Tôi và anh ấy quen nhau được 3 năm 2 tháng, quen nhau ngần ấy thời gian rất nhiều thăng trầm. Trước giờ, ba mẹ anh ấy phản đối chúng tôi yêu nhau. Tôi năm nay 25, còn anh ấy 26, cái tuổi mà tôi nên có một tình yêu xác định và dần chuẩn bị cho việc kết hôn
Nhưng đến giờ ba mẹ anh vẫn không đồng ý, anh cũng chưa thuyết phục được, anh chưa kịp nói ba mẹ anh phàn nàn thì anh lại lặng thinh không dám nói, rồi bỏ qua. Tôi đã chờ đợi anh 3 năm để nhận được câu trả lời từ anh! Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đợi, và tôi hỏi anh tôi phải đợi đến khi nào? Câu trả lời vẫn là cho thời gian, giá như anh cho tôi thấy anh cam đảm bảo vệ tình cảm chúng tôi trước mặt ba mẹ anh, tôi sẽ vui biết mấy, nhưng anh lúc nào cũng sợ sợ, sợ bị la, bị rầy. Tôi buồn lắm!
Điều đáng buồn hơn tôi hỏi tôi quan trọng với anh bao nhiêu, anh trả lời gia đình 50% , bạn bè 20%, còn tôi 30%. Câu trả lời trước đó anh còn nói tôi ngang với bạn bè anh!
Hiện giờ tôi rất phân vân, không biết nên tiếp tục hay không nữa! Tình cảm của tôi cũng đã không còn như ban đầu! Các mẹ chia sẻ giúp em với...