Em và anh ý cũng yêu một thời gian khá lâu. Em đã nhận lời yêu sau vài năm anh ý theo đuổi. Đã xác định đến chuyện cưới xin. Anh ý luôn nói rất yêu và muốn chia sẻ mọi chuyện với em.
Dạo gần đây anh ý không quan tâm e như xưa. E nhắn tin thì cả ngày ko nhắn lại. E gọi nhắc thì mới nói. Nhưng em để ý thấy anh ta rất hay nhắn tin với một em nào đó. Nhắn tin là trả lời em ý luôn. Em đề nghị xem thì anh ý xóa đoạn chát rồi quăng điện thoại cho e:"đấy kiểm tra đi". Trước kia e rấttin ttưởng, k bao h kiểm tra hết.
rồi một vài mâu thuẫn xảy ra. Em ngồi phân tích để đưa ra cách giải quyết thì anh ấy bảo sến, suốt ngày kế hoạch! Anh ta nói ko muốn liên lạc với e. Vì em quá phiền. Nói chuyện bình thường thì được chứ đừng ỉ ôi chuyện buồn với a ta, a ko muốn nghe. Anh ko yêu gì em nữa hết. Anh ý đơn phương xóa bạn chung fb, chặn fb, chặn đt em. Em cố liên lạc thì chửi e như dân chợ búa tục tĩu.
Nhưng a ý vẫn nói là sẽ nói chuyện với gia đình, vẫn sẽ cưới em, dù gia đình phản đối vẫn sẽ tiến hành cưới năm nay. Nhưng yêu e thì ko bao h. Sau này sống như nghĩa vụ thôi.
em không hiểu gì cả.
Giờ e nên chờ anh ấy thay đổi về như xưa hay buông tay ạ?. Việc chờ thực sự rất vô vọng còn buông tay thì em chưa đủ dũng cảm :'(