Phía đối phương là 1 cậu con trai được nhiều người phe nữ yêu mến, từ độ tuổi bé hơn cho tới lớn hơn. Bản thân cậu ta cũng rất ... mê gái xinh, sẵn sàng hẹn hò tán tỉnh mấy cô.


Em và cậu ấy thích nhau nhưng ai nói với ai. Có nói thì cũng chỉ là mấy câu nói nửa đùa nửa thật. Em thì ngại cậu ta được nhiều gái thích quá, cậu ấy cũng mê gái nữa...Còn cậu ấy nếu ngại em, theo em đoán 1 trong những lý do đó là vì chúng em cùng cơ quan. Nếu có "kết" nhau hoặc chia tay nhau thì cả cơ quan sẽ biết.


Sắp tới sinh nhật cậu ta, thường thì văn phòng sẽ đóng góp để tặng quà chung. Em đang phân vân có nên tặng quà riêng cho cậu ta ko. Vì nếu như mình tặng quà riêng, thì dù đó là quà gì, giá trị bao nhiêu, cũng đều như đang đánh tiếng với cậu ý là: "Tôi thích cậu đây". Em có nên tặng quà sn cho cậu ấy ko?


Mà nếu tặng, thì nên tặng gì? Con trai thì em nghĩ tặng ví, hoặc thắt lưng. Hiềm một nỗi là những đồ này mà đem tặng cho 1 người con trai mà đang ngập ngừng thích thì em nghĩ phải là đồ tốt và có giá trị rồi. Giá mỗi thứ cũng tầm 500-600k trở lên. Mà giá trị món quà như này lại hơi bị quá lố. Người nhận có thể sẽ ngại, hoặc thậm chí ngta nghĩ: "Con bé này kết mình nặng rồi" và ngta sẽ trở nên kiêu và lạnh với mình. Thậm chí, mình tặng ngta món quà đắt tiền như thế, nhưng sau đó, hoặc ngay sau đó mấy hôm, ngta lại hẹn hò, rồi tán tỉnh cặp kè người khác (chuyện này rất dễ xảy ra, vì cậu ta rất mê gái xinh, sẵn sàng hẹn với người khác dù đang thích em - có ý xây dựng mối quan hệ lâu với em) ... => như thế, em thấy mình "dại trai" quá!


Em ko ưa loại con trai đào hoa, lăng nhăng. Nhưng cũng đã lâu rồi em chưa có cảm xúc với ai, và cậu ấy là người khiến em có lại cảm giác thú vị khi yêu. Em cũng 26 rồi. Nên em cũng muốn thử tìm hiểu cậu ta xem sao.