Nên nói sao với người mình sẽ lấy về chữ " Trinh tiết " ??????
Thân chào mọi người! Em hiện đang có một nỗi niềm tâm sự mà ko biết phải giãi bày thế nào nên qua web này e bày tỏ nỗi niềm của riêng e mong mọi người cho em ý kiến với.
Em năm nay 23t. hiện đang vừa học vừa làm và vẫn độc thân hội! Nhưng e có tâm sự ở trên web e từng có 1 mối tình từ thời cuối cấp 3 và bắt đầu sinh viên. E yêu có 1 người thôi và ty đấy đã theo e 4 năm. 2 năm trước do ko chịu đc tính cách của con ng đó nên e đã chủ động chia tay và tìm ty mới. Nhưng trong 2 năm chia tay e ko thể nào tìm đc ng thứ 2 cho mình. Có lẽ do bản thân e quá chung tình và tôn thờ 1 mối tình lâu quá nên đâm ra mù quáng. Nhưng bản thân cũng thanh thản hơn nhiều và thoải mái hơn rất nhiều. Đc 2 năm e gặp lại ng đó và quay lại với họ vì cứ tưởng rằng ng đó đã thay đổi và sống biết suy nghĩ cho e hơn, thật lòng hơn, chín chắn hơn nhưng đâu vẫn hoàn đấy. E yêu quá lâu và dành quá nhiều hi vọng cho 1 tình yêu vậy mà rốt cuộc chính bản thân e dù vẫn yêu vần còn cảm xúc đành phải từ bỏ nó vì tự e cũng thấy con ng đó hoàn toàn ko xứng đáng với ty của e. Con trai (e xin lỗi nếu có nói gộp cả các bạn các a các chú ko như vậy) đa phần khi có đc ny mình thì luôn nói dối những thứ nhỏ nhặt nhất thì phải? Và đứng núi này trông núi nọ. Hời hợt, vô tâm và ko hề suy nghĩ đến cảm xúc của ny mình. 4 năm e yêu nhưng e ko dám đòi hỏi j ở ny e cả? Chỉ mong a ý sống tốt, thật lòng với e, là chỗ dựa cho nhau và hướng tới tương lai sau này nếu đến đc với nhau thì đó cũng là điều e luôn mong muốn có đc. Nhưng càng yêu càng ko chấp nhận đc ny mình luôn nói rồi để đấy, hứa rồi ko bao giờ làm đc điều j cả? Tính e ghét nhất bị ny lừa dối dù là nhỏ nhặt e cũng ko chịu đc ấy vậy mà e phải chịu đựng điều đó 4 năm yêu nhau. Nói ra thì cũng thấy là do mình dại nhưng đàn ô có lẽ ko còn ai có thể đáng để tin tưởng để mình yêu và đặt hi vọng vào nữa thì phải?
Từ bỏ 1 ty quá lâu nó làm e mất hết cảm giác với ng khác. Ko biết có ai bị như e ko nhưng riêng e sau khi bỏ ty cũ thì mọi cảm xúc với đàn ô e ko hề thấy có gì cả? Ai đối xử tốt với e, quan tâm e muốn là ny e e đều ko dám chấp nhận và cố lần tránh tất cả. Có nhiều ng thật sự e cũng thấy họ rất tốt và hoàn hảo đối với bản thân nhưng tiếp xúc đc 1 thời gian e lại ko thể nào yêu đc hay thích họ cũng ko đc. Luôn thấy có điều j đó mà mình ko thích đc ai cả dù ng đó chẳng có điều j để chê cả. Cứ như vậy cho đến tận bây giờ cảm xúc thế nào gọi là ty với e ko hề có. QUá khứ e cũng đã để nó trôn sâu trong lòng và coi đó là điều sai lầm của mình nên quên dần đi. Nhưng hiện tại và tương lai e ko hề hướng tới 1 ty nào mới cả? Dù đã cố gắng để yêu 1 ng khác nhưng ko biết phải làm sao để có đc cảm xúc thật sự với họ. Em phải làm thế nào đây moi người giúp e đc ko ạ!!!!
Em có viết tiêu đề về chuyện " Trinh tiết" cũng là mong mọi ng cho e ý kiến về ty thứ 2 có lẽ cũng là ty e sẽ lấy và theo nó suốt cuộc đời thì liệu khi e có đc ng mà mình muốn lấy thì e nên nói sao về quá khứ trước của e khi e đã ko còn gì cả? E yêu và e sống hoàn toàn với ty của mình. Nhưng nó lại là 1 sai lầm và e phải vượt qua sai lầm đó. Nếu là con trai thì mọi ng sẽ thấy thế nào khi ny mình ko còn trong trắng khi lấy mình và từng có 1 ty sâu đậm 4 năm với ny cũ. E phải làm sao đây ??????
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và lắng nghe những dòng tâm sự của e! Mong mọi người cho e lời khuyên với nhé! Em cảm ơn nhiều nhiều!