em nhận lời yêu anh được hơn 2 tháng, tình yêu của em và anh đến rất nhanh, mà thời nay người ta gọi là tình yêu sét đánh. em nhận lời yêu anh sau 2 ngày gặp nhau trước đó cũng có gọi điện nhắn tin. thực sự thì lúc đó em cũng đã thích anh. vậy là nhận lời yêu anh, anh là người khó tình nhưng rất hay đùa. lúc đầu yêu nhau anh dẫn đi chơi , cà phê..... nhưng sau đó khoảng 2 tuần anh đã ôm, hôn. nhưng đến lần thứ 2 thì anh bắt đầu sờ mó trên cơ thể em,( trừ chỗ kín) . em ko cho và nói anh đừng như vậy được ko? ko phải em ko yêu anh mà là em chưa sẵn sàng thôi. gần đây anh thường như vậy hơn. khi em nói như vậy thì anh nói đó là do anh yêu em, và đó là tình yêu, là hạnh phúc. mỗi lần anh ấy như vậy tụi em có hay cãi nhau. theo em cảm nhận và chỉ là em cảm nhận thôi, mỗi lần anh ấy như vậy em hay cáu, anh ấy cũng cáu, tức vì anh cho rằng em nghi ngờ anh ko thật lòng với em và chỉ như đang lợi dụng em. anh bực tức , có lần anh khóc nên em đã cho anh ấy sờ. nhưng đó là lần đầu tiên.em thấy gần đây anh cứ hay cáu lên vì mỗi lần như vậy em đều ko chịu. em thấy anh cứ hay cáu vì như lần trc thể nào em cũng cho. em ko biết nói như thế nào cho nhà tư vấn hiểu nhưng mà giống như là anh cứ tức lên thì sẽ dc em cho. ( gọi là thói quen) cũng có lần em nói nêu yêu em anh phải biết chờ đợi em. và anh cũng nói lại rằng anh ko bao giờ đi quá giới hạn,em hãy yên tâm .hấy anh cũng biết giữ gìn trong chuyện ấy, em cũng tin anh ấy, nhiều lần anh nói yêu em mãi, và sẽ cưới em làm vợ, anh sẽ đợi em khi nào em học xong . em rất yêu anh ấy, hjx. những hành đọng của anh cũng làm cho em tin anh yêu em là thật, nhưng tại sao anh lại như vậy, hay anh là người có ham muốn quá cao??? hjx,


anh ko như những ng khác. ko chiều chuộng, ko nịnh, cũng ko tâm lí nữa. điều em muốn hỏi ở đây là:


- nhiều khi em cũng ko tin tình yêu anh dành cho em là sự thật. vậy theo nhà tâm lí thì anh có yêu em thật lòng ko ạ?


-em phải làm như thế nào để anh ấy giảm bớt sự khám phá đó???