Ck e là người muốn ai làm gì thì phải nghe theo nóng nảy vô tâm với gia đình, vk ko nghe sẵn sàng động tay chân, kinh tế, gia đình con cái giao hết vào vai mình mình chán nản với cuộc hôn nhân này, rất muốn li hôn nhưng hắn gây sức ép dùng vũ lực ko đồng ý, hứa sẽ thay đổi nhưng khi muốn làm gì mà mình ko nghe theo lại nói muốn thay đổi nhưng là do mình ép hắn, còn mình làm theo thì hắn vui vẻ tỏ ra quan tâm yêu thương lắm, nhưng mà gương vỡ có dán cũng ko nguyên vẹn như trước, e nên bỏ hết con cái để trốn đi thật xa ko, chứ giờ li hôn hắn ko đồng ý thậm chí đe dọa mình, mình đã nói hết tâm can mình ra rồi mà vẫn ko đồng ý, sống vậy thì mình thấy ko có ý nghĩa gì thà chết cho nhẹ nhõm
