Để quên 1 người đã từng yêu rất khó nhưng để yêu 1 người mà chưa bao giờ yêu còn khó hơn….


Mình đã trải qua 1 mối tình sâu đậm. Cả hai đứa yêu và hợp nhau về tất cả mọi mặt nhưng vì bà mẹ mệ tín quá mức mà chúng mình phải rời xa nhau sau 1 năm đấu tranh mệt mỏi. Vì quá đau khổ khi chia tay nên ex đã ăn chơi sa đọa (nhậu nhẹt bê tha, đi đêm đi hôm,..)


Sau đấy 8 tháng ex muốn làm lại, bỏ qua mẹ của anh,nhất định muốn lấy mình nhưng giờ thì đến gia đình mình phản đối vì bố mẹ mình đều biết quãng tg sau ctay anh sa đọa như thế nào. Ngay cả bản thân mình cũng nhận thấy a là người không đáng tin cậy. Là người đàn ông mà khi gặp khó khăn không thể bảo vệ người mình yêu rồi bê tha nhậu nhẹt. Mình cảm nhận là nếu lấy người đàn ông này mình sẽ không có hạnh phúc. Thế nhưng trái tim mình vẫn yêu con người ấy. Dù đã chia tay nhưng mình vẫn không thể quên những kỉ niệm của 2 đứa. Dù lí trí biết rõ nhưng tình cảm nhất định không nghe theo.


Thời g ian này mình đã giao lưu với nhiều người thứ nhất để mở mang các mối quan hệ , thứ 2 là để lòng mình không còn nghĩ đến ex nữa. Và mình có quen 1 anh. Anh này thì xét về ngoại hình và cách ăn nói thua xa ex. Ưu điểm mình nhận thấy ở anh ý là anh ý thật thà, ko dính mấy tật rượu chè, cờ bạc (trai gái mình ko biết). Gia đình cũng cơ bản, không giàu , không nghèo. Nhưng ko hiểu sao lúc nào mình cũng thấy những cái khuyết điểm của anh ý to hơn là ưu điểm. Mặc dù mọi ng nói rằng chỉ là do mình ko có tình cảm nên vậy. Ví dụ như anh ấy bị hôi mồm, anh ấy không cao lắm, anh ấy nói chuyện không duyên dáng,…


Ai cũng có khuyêt điểm nhưng hiện giờ mình lại chỉ nhìn thấy khuyết điểm ở anh ta mà ko muốn nhìn vào cái mặt tốt. Bởi vậy mình càng ko thể có tình cảm. Bố mẹ mình nói là anh này chỉ đc cái thật thà và có vẻ sợ mình, chiều mình, hơn nữa mình ko yêu ngta nhiều thì sau này đỡ khổ. Cái này có vẻ chuẩn nhưng vấn đề là MÌNH KO YÊU CHÚT NÀO chứ đừng nói là ít. L


Em nhờ mọi người, các anh chị em đã từng kết hôn cho em lời khuyên và bày kế cho em xem em làm thế nào để có thể yêu anh này đây. Hiện tại bọn em vẫn thường xuyên liên lạc. Ngày nào cũng nhắn tin (anh kia chủ động ) cuối tuần đi chơi, cũng rất quan tâm đến mọi thứ liên quan đến em. Nhưng em vẫn không thể có tình cảm được. Mặc dù đã dứt khoát với ex nhưng đôi khi e vẫn nhớ đến.Liệu đây có phải lý do? Nếu đúng thì em làm sao đây????hu hu Có chị nào rơi vài hoàn cảnh của em chưa ạ?


P/S: Ko phải em chỉ có anh này theo đuổi mà tầm tuổi em nh ng theo đuổi mình toàn củ chuối chấm muối thôi, hoặc là do em khắt khe quá nhưng có mỗi nhân vật này đỡ nhất. Hơn nữa, em năm nay cũng có tuổi, muốn xác định 1 mqh để cưới xin (em ko thèm chồng nhưng thèm con mà lại ko thể làm single mom đc).