Mình tuổi Bính dần, không biết năm 2012 này liệu có may mắn đc cưới chồng không nữa. Lý do rất đơn giản, mẹ chồng không đồng ý, thêm vào đó muốn lấy đc chồng thì phải đi gặp riêng mẹ chồng rồi mẹ có nói gì cũng phải nhịn nhục, trơì điều này quá khó, sau này mẹ chồng có cho cưới thì sẽ nghĩ sao về mh, sao số này lấy chồng khó vậy. Mình thấy nản, trong tay cũng chẳng có gì, cũng muốn lấy vì tuổi này cũng cao rồi. Nhưng cũng chán vì người yêu mh ko làm cho tình thế khả quan hơn. Buồn và thất vọng, mh tính nước cuối là để đến 29 cho già luôn. Ngán ngẩm quá các bạn ah. Có ai rơi vào trường hợp như mh không, tư vấn giúp mh với, mh hoảng loạn thật sự.