Bạn gái mình bị người yêu cũ dai dẳng làm phiền dù đã rất thẳng thắn và dứt khoát. Hắn làm đủ mọi cách, nhắn gọi nài nỉ, đứng lì trước nhà trọ của bạn gái mình không chịu về, rồi tỏ ra hành hạ bản thân nhịn ăn nhịn uống, đòi tự tử, có lúc thì lại nói muốn cả hai cùng nhau chết chung. Ban đầu bạn mình cố gắng ra sức khuyên giải vì cũng không mong chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, thậm chí đã liên hệ cho phụ huynh của hắn can thiệp. Tuy nhiên mọi chuyện không hề được giải quyết.


Mình đã ra mặt gặp trực tiếp để nói chuyện một lần cho ra lẽ thì hắn tỏ vẻ thông suốt, còn chúc tụi mình hạnh phúc và hứa không làm phiền nữa nhưng sau đó ít hôm lại tiếp tục quấy rối. Lần này thay vì mò đến tận nơi thì mỗi sáng đều nhắn tin "chúc ngày mới tốt lành", "đi làm vui vẻ", trưa thì nhắn tin thông báo "anh đang được nghỉ trưa", tối tối "chúc em ngủ ngon" kèm theo vài cuộc gọi/ ngày, cứ như thể chưa hề chia tay vậy. Cả mình và người yêu đều cảm thấy rất khó chịu.


Cạn lời cạn lẽ, tụi mình quyết định block toàn bộ liên hệ, vậy là đêm hôm hắn lại chạy đến đứng trước nhà trọ bạn gái mình đòi gặp cho bằng được nếu không sẽ chờ cả đêm. Mình dặn người yêu không được ra gặp và cứ mặc kệ, nếu hắn kêu réo đập cửa ồn ào thì gọi Công An đến giải quyết.


Mặc dù vậy nhưng tình hình này kéo dài thật sự không ổn.. Hơn 2 tháng nay nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần và cả công ăn việc làm của tụi mình. Hiện tại mình không có cách nào ngoài việc giúp người yêu tránh né tên bệnh hoạn đó. Mình không biết rằng với bấy nhiêu việc hắn làm đã đủ cơ sở để mình báo cho chính quyền can thiệp hay chưa?


Thật sự rất mệt mỏi và chỉ muốn nện hắn một trận ra trò.. Khổ nhất vẫn là người yêu của mình không lúc nào được yên...


Rất mong ai đó có thể cho mình lời khuyên và phương hướng giải quyết sáng suốt. Chân thành cảm ơn mọi người.