Em năm nay 20 tuổi, người yêu em năm nay 19 tuổi. Cả 2 đứa đều học đại học ở Tphcm.Bọn em mới yêu nhau dc 3 tháng, và dạo gần đây có hay tiếp xúc gần gũi ( chỉ là hay bên nhau nói chuyện thôi ). Bạn gái em rất đẹp và có các vòng siêu chuẩn. Chính vì thê mỗi lần mà ngồi bên bạn ấy là em cảm thấy như rất muốn có những hành động gần gũi ấy. Với mỗi lần lên ban công nói chuyện lúc đêm à toàn khuya không à, bạn gái em mặc rất chi là " thoáng" ( quần ngắn vơi áo 2 dây thì phải). Mà cứ nói chuyện 1 hồi là bạn đó hay gác chân lên người em, rồi hay ôm nữa mà kiểu tay bạn gái em hay " mò mò" ( ý là hay xoa xoa cái cúc áo gần ngưc với má em) nói chung là làm em vừa nhột mà cũng kiểu như " rạo rực" ấy. Mà em ngồi hay bị đơ nhưng dạo gần đây cũng liều rồi hay nắm tay bạn gái vơi sờ chân bạn gái em . Điều em lo là sợ cứ nc kiểu đêm khuya thê này, em sợ có ngày em không kiềm chế nổi khi ở bên cô ấyquá. Em không biêt phải làm sao ( quan điểm của em là muôn "giữ" cho bạn gái của em tại vì vừa mới yêu nhau với thấy còn hơi nhỏ tuổi. CÁc anh chị thông thái chia sẻ cho em ít kinh nghiệm với ạ ( em vì sợ cứ tiếp xúc lâu nc vơi cô ấy kiểu đêm khuya thê này nên em áp dụng là hay đưa bạn gái đi chơi ở nơi đông người, vơi em tham gia nhiều hoạt động của trường để tránh ở bên nhau lâu quá). Nhưng cảm xúc là trong khoảnh khắc, giả dụ như tối hôm qua 2 đưa ngồi nc đến 2 h sáng mà bạn gái em ngồi ôm vơi tay mò mò nói thật là xém nữa em đã liều rồi mà hên em suy nghĩ lại và kêu đi ngủ gấp. Mong các anh chị chia sẻ dùm em kinh nghiệm với. Em con trai mà kinh nghiệm yêu đương kém quá.