Chào các mẹ, các chị !


Em có 1 vấn đề về tình cảm rất cần sự chỉ dạy của các mẹ, các chị !


Đầu tiên em xin thuật lại câu chuyện của em:


- Em sn 89, cô ấy sn 88. E và cô ấy quen và yêu nhau hơn 2 năm. Cả 2 cũng đã trải qua nhiều chuyện (cự cãi, vui, buồn.v.v.v).


- Trước khi em chấp nhận yêu cô ấy thì em có việc làm ổn định, và khi chấp nhận yêu cô ấy thì em đã không còn việc làm. E thấy trong 2 năm ròng yêu nhau này dù en ko có việc làm ổn định thật nhưng cô ấy vẫn rất rất yêu em. Chuyện như thế có lẻ không có gì phải bàn luận. Nhưng trong vấn đề tình cảm em có làm những hành động như sau:


1. Em không thích con gái nhậu (bản thân em không hề nhậu). Cô ấy thì thời sv do môi trường và ngành nghề học đã làm cô ấy thành người biết nhậu (nhậu khỏe. Ngành học là xây dựng). Vì sự không thích của em nên em cũng cấm cô ấy nhậu (Không hoàn toàn là cấm tuyệt, khi có chuyện vui hoặc buồn em vẫn cho cô ấy uống). Mới vài ngày gần đây cô ấy họp lớp và không tránh khỏi việc ăn nhậu, cô ấy đã đi từ 10h đến 19h để tiệc tùng vs bạn và thầy cô. Sau sự việc hôm đó em rất bực và cũng có cự cãi đôi chút với cô ấy. Nhưng rồi e cũng cho qua. Mới 3 hôm nay cô ấy lại đi nhậu với 5 đứa bạn nam học chung lúc xưa, và cô ấy không muốn em đưa rước cô ấy về nhà (nhà xa, đường vắng lại thêm csgt hay bắt đo cồn) e rất lo và e đã dùng mọi biện pháp để có thể đưa cô ấy về tới nhà an toàn. Trong quá trình đưa về nhà, e có càu nhàu việc ăn nhậu này, và rồi e và cô ấy lại cãi nhau thêm 1 trận nữa.....


2. Em không thích 1 người khác phái nào trở cô ấy trên xe. Nên mỗi lần đi chơi với bạn cô ấy mà không có em thì em lại rất bồn chồn khó chịu. Luôn phải nt, luôn phải gọi đt để hỏi thăm cô ấy.v..v.v


3. Những lúc cãi nhau dữ dội em thường dùng cách làm hại bản thân để xem cô ấy ntn.


Còn rất nhiều chuyện xoay quanh 3 vấn đề trên em không thể kể hết đc.


Hôm nay cô ấy đã chủ động nt nói đòi chia tay vs em với nguyên do sau:


- Em gò bó cô ấy. Em làm cô ấy sợ (lý do là e tự làm hại bản thân em)


Em đã nói là sẽ sửa đổi để làm lại từ đầu, từ công ăn việc làm cho đến cách suy nghĩ của em, chỉ mong cô ấy cho em 1 cơ hội. Nhưng cô ấy không chấp nhận.


Em hy vọng các mẹ, các chị những người phụ nữ từng trãi chỉ em những cái sai của bản thân em. Và dạy em cách lấy lại niềm tin ở cô ấy đối với em. Em rất yêu cô ấy. Em không thể sống mà không có cô ấy được.


Em xin chân thành cảm ơn các mẹ, các chị đã đọc bài viết của em. Em không phải là người giỏi ăn nói, nên câu cú không hay khó hiểu thì mong các mẹ, các chị bỏ qua cho em.


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android