Xin chào các anh chị, các mẹ ở Web Trẻ Thơ. Em đang rất đau đầu vì chuyện tình cảm của mình. chắc các anh chị, các mẹ đã có nhìu kinh nghiệm trong chuyện này. xin hãy chỉ giúp em hướng đi kế tiếp :Crying:


Em, anh ấy và chị của em cùng tham gia 1 forum, nơi tôn vinh thần tượng của cả 3 người. chị ấy ko phải là chị ruột của em, nhưng em xem chị ấy như chị ruột, có một số chị nữa cũng cùng tham gia nơi đó và kết thành chị em, em nhỏ nhất nên tất cả các chị ấy đều có số gọi thân mật như trong gia đình.


Anh ấy là người vào sau. em thua anh ấy 5 tuổi. chị ấy thì bằng tuổi anh ấy. trong forum mà em tham gia, các chị em rất đoàn kết và k lừa dối nhau bất cứ đều gì. lúc này thần tượng đang ở nước ngoài, lâu rồi chưa về Việt Nam.


Cuộc sống vẫn êm ả cho đến khi anh ấy vào forum cùng nhau nói chuyện. anh ấy rất hoạt bát, rất vui. em chỉ xem anh ấy là bạn bè, cụ thể hơn là 1 người anh. nói chuyện lâu dần, em cảm thấy vui lắm khi nói chuyện với anh, ... rồi em nhận ra, em đã mến anh. em đã hẹn anh ra yahoo để nói rằng em đã thích anh. anh ấy thức cả đêm, nhắn tin cho em rất nhiều, toàn chê bai mình thôi. em k trả lời, anh âm thầm viết 1 email cho em, nói rằng vốn dĩ anh đã mến em, nhưng sợ em từ chối, cho nên anh k dám nói. ...


Chúng em chưa gặp mặt lần nào. quyết định tìm hỉu nhau, anh đã từ ngoài Trung vào thăm em (miền Đông). vỏn vẹn gặp nhau chỉ 2h35 phút, uống cạn ly cafe và ra về, chẳng dám nói câu nào. từ đó, tình cảm nảy nở hơn, anh vào thăm em nhìu hơn. và chúng em đã thực sự yêu nhau.


Rồi một lần tình cờ, em giận anh. lỗi do anh, anh k còn cách nào đành nhờ sự trợ giúp của các bạn cùng forum. dĩ nhiên, k thíu chị ấy. chị đã nhắn tin giúp 1 lời xin lỗi.


Sau đợt đấy, tình cảm giữa em và chị k còn như xưa nữa. chị k nhắn tin hay gọi đt cho em như trc, mà vốn dĩ trước đây, mỗi ngày đều nhắn tin cả ngày và thậm chí 1 tuần còn gọi đt nói chuyện k bik bao nhiu phút nữa. em nhắn tin, chị ấy cũng k thèm trả lời, phải chờ 2 3 ngày mới đc 1 tin trả lời ngắn gọn và khách sáo.


Em vẫn k bik gì, và vẫn vô tư xem như chị ấy đang bận. một hôm em nhắn tin cho chị ấy, em hỏi chị ấy rằng em và anh ấy có nên như vậy ko? bỗng nhiên chị nói rất nhìu, chị nói là chị k thấy anh ấy có cái gì hay, vô duyên, ... đủ thứ, đủ thứ xấu về 1 con người. Em cứ ngỡ chắc anh nói gì k hợp ý chị ấy.


Chỉ có em bị phân biệt đối xử, với các anh chị em khác trong forum, chị vẫn nói chuyện rất vui. nhưng nói chuyện nhìu nhất vẫn là ... anh ấy.


Anh kể em nghe tất cả về cuộc sống của anh, quá khứ, hiện tại lẫn thường ngày. chị ấy hay nhắn tin cho anh ấy lắm. anh ấy khai thật tất cả, mỗi sáng chị nhắn tin hỏi anh ấy dậy chưa, có khỏe k, ăn sáng chưa, ... ...:RaisedEye


Em chợt nhận ra, ... hình như chị ấy đã có tình cảm với anh ấy. tại sao lúc trc chị lại nói với em anh ấy thế này thế nọ, mà giờ đây, chị lại tỏ ra hết sức thân mật với anh. tại sao từ khi chị biết em và anh ấy có tình cảm, chị ấy lại k ngó ngàng đến em, thậm chí còn tỏ ra ghét em nữa?????


nhưng em k thể hỏi, vì làm sao mà chị ấy nói ra cho đc!!!


Suy nghĩ đủ thứ chuyện, em đã nghĩ nên rút lui cho chị đc vui cùng anh ấy trọn vẹn. em đã ra quyết định chia tay với lí do, ko hợp nhau.


anh đã khóc, lần đầu tiên em thấy 1 ng con trai khóc đến như thế, anh lập tức lên xe đến nhà em, và ... đã quỳ xuống dưới chân em mà khóc. em k thể kìm lòng nỗi, bởi em rất yêu anh ấy, và em rất đau lòng.:Crying::Crying::Crying:


Em k thể chia tay đc, em đã típ tục yêu anh. cho đến hôm nay, tình yêu vẫn rất đẹp. nhưng còn chị ấy? vẫn như thế, vẫn nhắn tin mỗi sáng, vẫn ghét em, ... và đủ thứ!!!


em phải làm sao đây? em k mún mất đi 1 ng chị mà em đã thân thiết rất nhìu. em k mún mất 1 tình yêu, ...!!!! làm gì để tình cảm chị em trở lại như xưa đây hả các chị? khi xung quanh, chẳng ai biết điều đó, các chị kia cứ nghĩ em đang làm chị ấy bùn, và cứ nói em k chịu nhường chị ấy, trong khi em đã bắt chuyện và tỏ ra mún làm hòa nhưng chị ấy k thèm. 1 lần khi anh chở em đi xem thần tượng biểu diễn, có cả chị ấy, chị ấy đi trc, ra về em đến gặp cả đám fans có cả chị, chị hỏi em đi với ai? em nói đi với anh ấy, rồi chị ấy liếc em chẳng thèm nói gì nữa, ra khỏi rạp, em cố tình chạy đến hỏi chị xem vui k? chị k thèm đếm xỉa đến em nữa ...


:Crying::Crying::Crying::Crying: