Xin chào cả nhà, mình đang gặp chuyện khiến mình nghĩ ngợi rất nhiều. Mong nhận được sự chia sẻ của cả nhà để mình cứu vãn suy nghĩ cũng như mối quan hệ của mình và người mình yêu.


Mình 27 tuổi, ng yêu mình 29 tuổi. Chúng mình yêu nhau được hơn 4,5 năm rùi. Lúc đầu chúng mình yêu gần, 9 tháng nay thì yêu xa vì anh về Vũng Tàu làm dầu khí còn mình thì ở Sài Gòn. Mình rất trân trọng tình yêu này, anh chín chắn và rất có ý chí, quan tâm và yêu thương mình lắm. Đầu năm a đã đưa gia đình a đến thăm gia đình mình và chính thức xin phép cho chúng mình qua lại. Mình và anh cũng đã tích góp mua đất để xây nhà, chuẩn bị cho tương lai. Tụi mình chưa cưới vì thời gian này anh gặp nhiều khó khăn từ phía gia đình a, anh gom hết tiền để giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn này. Vậy nên anh với mình thống nhất năm 2014 sẽ cưới.


Mình tin tưởng và yêu anh chân thành, chúng mình tôn trọng nhau và chưa vượt quá giới hạn. Gần đây, anh vô tình biết mình có một người con trai khác theo đuổi nên anh tỏ ra ghen tuông, nghi ngờ mình. Mình thì tuyệt đối không đi chơi hay có ý gì với người khác, mình sống rất lành mạnh. Khi mình đi đâu mình cũng hay kể anh nghe. Tuần vừa rồi mình có đi đám cưới vài nơi mình cũng kể anh nghe. Anh có vẻ ghen và nghi ngờ mình đi với người khác, mình có giải thích nhưng anh cũng chưa thật sự tin tưởng mình (mình đoán là vậy). Bây giờ, anh đề nghị mình với anh quan hệ trước hôn nhân, anh nói là anh muốn gần gũi mình và anh muốn được thoải mái (nguyên văn câu nói của anh là vậy). Mình đã nhẹ nhàng từ chối và đề nghị chờ đến khi nào cưới, nhưng anh nói là anh không chờ được. Khi mình kiên quyết từ chối thì anh nói là anh tôn trọng quyết định của mình, nhưng anh không thể chờ và anh sẽ tự quyết định.


Thật sự là mình rất buồn và hụt hẫng khi anh nói ra những điều này. Mình đã từ chối anh vài lần và anh đều tôn trọng, nhưng lần này thì anh lại tỏ ra kiên quyết. Bỗng nhiên mình không dám tin tưởng ở anh dù rằng trong suy nghĩ của mình anh là người rất đáng tin tưởng.


Mình cảm ơn cả nhà đã đọc tâm sự của mình. Mong cả nhà cho mình lời khuyên, mình nên xử lý thế nào trong việc này để vừa giữ gìn cho mình và cho anh, vừa làm anh tôn trọng mình và tôn trọng tình yêu này. Mình xin cảm ơn!


Một số bình luận có thể bạn thích


Bạn để size chữ hơi lớn, đọc tê cả mắt.. :|


2 bạn tuổi cũng đã chín muồi để lập gđ rùi, thật sự thì khuyên bạn nên giữ hay ko giữ cái nào cũng có lý của nó. Giữ thì bạn sẽ tự tin hơn với ng sau nếu như cuộc tình này ko đi đến cuối, còn ko giữ thì bạn sẽ biết dc 2 ng có hòa hợp với nhau trong chuyện chăn gối hay ko trước khi kết hôn (1 số chuyên gia tâm lý cho rằng chuyện này quyết định 50% hạnh phúc gia đình). Vấn đề là ở thái độ tâm lý bạn trai bạn có yêu bạn thật lòng hay ko lúc này thôi, hay đang có ngã rẽ khác khi Yêu xa với bạn ( xa mặt, cách lòng). Nếu còn yêu thì cho ko hối tiếc, nếu đóng kịch để hạ màn thì thật sự đáng tiếc cho bạn, bạn cố gắng tìm hiểu cuộc sống thật BF của bạn ngoài VT nhé


PS: nhớ ko lầm bạn ở gần ngã 4 Bình Triệu, TĐ nghen b-)


2 thành viên cám ơn


Lão này hay nhỉ, con cái người ta đã 27 tuổi không chịu cưới mà cứ đòi chén. Có thể nói sự tôn trọng, niềm tin và tình cảm của anh ấy dành cho chị có vẻ bị sứt mẻ hay đang lệch hướng, như vậy hoặc chị nên làm liều (cái này rủi ro rất cao) hoặc bảo rằng em luôn là của anh nhưng mẹ bảo phải cưới đã.


4 thành viên cám ơn


Nghe qua câu chuyện thì b là người rất giữ gìn và nghiêm túc trong chuyện QH nên m cũng xin nói vài lời thế này: nếu giờ QH luôn, b sẽ đặt cược 1 ván bài ko biết thắng thua, có thể 2 b sẽ cưới và cũng có thể là ko. Với ng coi trọng trinh tiết và giá trị đạo đức như b thì lỡ xảy ra trường hợp 2 đó sẽ là mất mát rất lớn thậm chí là ám ảnh khi b đến với ng sau. Và ở trường hợp ngược lại nếu b ko QH thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Nếu anh ta yêu b thật lòng, là ng đàn ông tốt, đàng hoàng, biết kiềm chế, tôn trọng b thì chẳng thể vì 1 lý do "bé như con muỗi" đó mà chia tay b. Còn nếu a ta nằng nặc chia tay thì ok thôi, đó là bản chất thật sự của anh ta và b nên biết rằng nếu b cho a ta QH xong thì trước sau a ta cũng sẽ từ bỏ b, vì đó là kế hoạc từ trước của a ta rồi. Chúc b sáng suốt lựa chọn và sống thật hạnh phúc :)


2 thành viên cám ơn


Thật sự rằng trong thâm tâm của mình, mình không muốn quan hệ trước hôn nhân. Mình vẫn giữ quan điểm này. Vấn đề là mình không biết tại sao anh lại có đòi hỏi như vậy, làm mình cảm thấy nghi ngờ về tấm lòng của anh dành cho mình. Từ trước tới giờ mình rất bằng lòng về phong cách sống của anh, rất tôn trọng và giữ gìn cho mình, nhưng nay tại sao anh lại như vậy. Mình nghĩ có phải anh đã thay đổi hay không. Mình không biết mình nên nói gì, và cư xử thế nào để anh thay đổi suy nghĩ và tôn trọng quyết định của mình mà vẫn không làm cho tình cảm chúng mình bị ảnh hưởng.


Khéo léo từ chối (thế nào là khéo léo thì m cũng ko thể biết đc phải nhờ các chị em tư vấn cho b). Nếu đã khéo léo từ chối rồi mà ông ny vẫn cứ lằng nhằng dọa này dọa nọ thì b nên chia tay quách đi, có khi tính ăn xong rồi chuồn cũng nên. M thì nghĩ là 1 người đàn ông chân chính ko bao giờ ép bạn gái QHTD khi họ ko muốn (hoặc ko sẵn sàng). Và m là 1 ng như vậy hehehe. Chúc b sớm giải quyết đc khúc mắc


Mình ủng hộ bạn kiên trì giữ quan điểm để bảo vệ bản thân trước đã, để dù có chuyện không hay gì xảy ra cũng không chịu thiệt hại gì.


Nếu bạn xác định chắc chắn sẽ lấy người này, thì có thể thử xem anh ấy có muốn cưới bạn thật khộng. Nếu vì điều kiện kinh tế mà chưa làm đám cưới được thì bảo anh ấy đi đăng ký kết hôn trước đi, lúc đó luật pháp công nhận, mình cũng được bảo vệ rồi thì muốn làm gì làm. Còn nếu kêu đăng ký trước mà ah ấy cũng từ chối thì mình nghĩ bạn cũng có câu trả lời rồi. Thân.


3 thành viên cảm ơn


E k phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng trong THop của chị thì e khuyên là k cho.


Yêu nhau thì con gái bao h cũng phải đối mặt vs chuyện này.Nếu cả 2 cùng tự nguyện thì k có gì phải bàn cãi nhưng nếu đã k đồng ý thì bạn trai nên tôn trọng ý kiến của chị,hoặc kể cả có muốn q.hệ thì cũng phải biết lựa thời cơ,hoàn cảnh.Đằng này cứ nhằng nhẵng đòi,kiểu cho thì cho,k cho cũng phải cho :|


Anh chị yêu đến 4,5 năm r,chỉ cần a ny chị khôn khéo hơn 1 tí,tạo được sự tin tưởng ở chị thì e nghĩ đã "xơi" được chị r.Đằng này chả hiểu tâm lý con gái gì cả,cứ chăm chăm tạo áp lực thì chị dù có đồng ý cũng sẽ tự nhiên cảm thấy bức bách,k thoải mái.


Thế nên e nghĩ chị k nhất thiết phải đợi đến khi cưới nhưng cũng k phải bây giờ.Hãy cho để tình yêu đẹp hơn chứ k phải để níu giữ tình yêu.