Chuyện là bạn thân của anh người yêu không thích mìn và lí do không thích là “vì không thích tính cách” bọn mình quen nhau được 9 tháng cãi vả cungz nhiều cứ mỗi cuộc cãi vã thì luôn có sự tham gia của người bạn thân đốc thúc chia tay “ quen làm gì nữa anh, ct đi anh ơi... thiếu gì gái anh ơi” kéo dài suốt 9 tháng. vừa rồi thì mình cũng phát hiện anh bạn thân ấy liên tục gửi ảnh người thương cũ qua cho anh ny mình kể lể về chuyện chị này vẫn còn cảm tình với anh rôi buồn vì xoá biệt hiệu( hồi trước em có thấy có một c anh để bk hiệu là em em có gợi ý muốn anh xoá) và cung k quên gợi ý any mình “ khi nào anh chia tay thì nói em liền” . Có một lần thì c ấy đg đi chơi ở Đà Lạt any mình trùng hợp cũng có công việc trên đó( mình nghĩ cũng cố ý đi) thù anh bạn thân lại nt kiểu như “ sướng nha lại sắp đc chơi em Đà Lạt rồi, tối anh đi chơi vui vẻ nhé” còn về phần any mình thì cũng hùa theo và còn tiếc cái bịet hiệu đã xoá nữa. Mình kể đại khái v thôi chứ còn vân vân và mây mây nữa. Mình muốn hỏi là anh bạn thân như v là có quá đáng k hay là do mình nghĩ nhiều ạ.