Em hiện đang là sinh viên năm cuối.Trong hơn 1 năm vừa rồi em có quen và yêu 1 người.Anh ấy hơn em 5 tuổi,anh công tác ở xa nên bọn em không thường xuyên gặp mặt. Thời gian đầu yêu và quen nhau bọn em rất vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống và gia đình bọn em có đôi chút khác biệt vì em sinh ra ở 1 gia đình cũng hơi có điều kiện ở thành phố còn anh sinh ra ở 1 gia đình làm nông nhưng em không quan trọng việc ấy, em đã rất tin tưởng và mong về hạnh phúc lâu dài với anh. Anh không phải là người lãng mạn, cũng không chiều chuộng em nhưng anh là người tốt, chung thủy và đáng tin cậy. Một lần tình cờ anh hỏi nick và pass yahoo của em, em đã vui vẻ cho và không suy nghĩ gì cả. Nhưng anh không phải vào để chơi game như đã nói với em mà vào kiểm tra hộp thư và các cuộc trò chuyện của em. Sau đó anh thay đổi thái độ với em nói em là không tin tưởng em nữa vì em những cuộc nói chuyện từ lâu trước khi quen anh của em với người cũ. Những cuộc trò chuyện của em rất trong sáng và không có gì không đúng cả, về việc em từng có người yêu anh cũng biết. Từ thời điểm đó anh liên tục nói chia tay em, em lần nào cũng phải làm lành, phải giải thích. Em thành người có lỗi dù thật sự em không hiểu em đã làm gì sai với anh. Anh hết lần này đến lần khác nói không tin em,nói anh là người ngốc,liên tục kiểm tra hộp thư rồi tin nhắn của em. em giải thích anh vui vẻ 1 thời gian ngắn rồi lại giận lại đòi chia tay và rằng anh không tin em và người cũ không có gì như em nói. Em thật sự rất mệt mỏi không biết phải làm thế nào nữa. Níu kéo anh, chạy theo anh suốt như vậy em thấy tổn thương lòng tự trọng nhiều lắm, nhưng mặt khác em cũng rất yêu anh, không muốn mất anh và em cảm nhận anh cũng rất yêu em.Mọi người có thể giúp em lời khuyên không ạ? Em cảm ơn rất nhiều.