Nên hay không nên chia tay hả các mẹ ? Chuyện yêu đương lần đầu ...
Theo dõi webtretho đã lâu, nhờ các bài viết của các mẹ, em cũng thông ra nhiều điều. Hôm nay bản thân em cũng có một vài chuyện phiền lòng xin các mẹ chỉ giáo giúp. Cảm ơn các mẹ !
Em cũng chỉ vừa mới ra trường được một năm. Công việc hiện tại vẫn chưa ổn định lắm. Cũng nhiều chuyện phiền lòng từ ngày ra trường. Em và người yêu quen nhau được 3 năm rồi. Nhưng thật sự 3 năm này e thấy rất mơ hồ. từ ngày bắt đầu đến ngày chia tay em chẳng thể tin tưởng người yêu được ngày nào trọn vẹn. Cứ những lúc muồn tin tưởng lại nhận được những tin làm em thất vọng tràn trề,
Người yêu em hơn em một tuổi,tính khá hiền lành, ít nói lại là con một trong gia đình. Chắc em thích anh ấy cũng từ những đặc điểm đó. Hồi đầu quen nhau là khi học chung cùng trường đại học. Hồi đó em là người cầm cưa trước. Cũng không có tình cảm gì đâu. Cảm giác đúng kiểu duyên số tới thôi vậy. Sau một thời gian anh ấy cũng đồng ý và bắt đầu tìm hiểu. Và sau 3 tháng em thấy mình cũng đổ luôn rồi.
Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như thế khi em bắt đầu phát hiện ra những bí mật khác về anh ấy. Anh đã từng thích một cô gái hòi cấp 3 và cũng có yêu nhau một thời gian thì phải. Sau đó thì chia tay vì lí do gì đó em cũng không rõ ( em không dám hỏi). Nhưng chuyện chẳng có gì để kể nếu như anh và chị ấy vẫn liên lạc với nhau với danh nghĩa là bạn. Anh luôn quan tâm ( e có đọc được tin nhắn hai người vẫn nhắn qua lại với nhau, có lúc chị ấy cũng tỏ vẻ không thích anh ấy và có cả chuyện với người yêu mới không hợp này nọ). Rất ít khi em được động vào điên thoại anh ấy hay fb anh ấy vì anh ấy luôn không thích, thậm chí đổi mật khẩu nếu thấy em muốn vào và cả để ẩn mọi tag của mmọi người về sau. Nhiều lúc nghe điện thoại len lén trong khi các cuộc gọi khác từ bố mẹ hay bạn bè anh đều có thể đứng gần em nói chuyện. Em từ lúc đó cũng bắt đầu biết thất vọng, bắt đầu có xích mích, cãi vã và đa số em là người làm hòa ( vì e là người gây chiến trước và cũng tự thấy mình sai). Nhưng có vẻ càng như thế, anh ấy cũng không có phản ứng gì thêm. Khi nghỉ tết, anh có quay lại HN và gặp lại chị ấy ( ảnh fb có tag và đi cùng thêm 2-3 chị bạn thân nữa, em thấy hai người họ rất thân thiết và lúc đó em chỉ nghĩ vì học đã quen nhau đã lau sẽ hiểu nhau và chơi thân nhau hơn bình thường. Hồi đó, trước khi anh gặp em anh luôn đơn giản cực j kì với style quần áo bố mẹ anh chọn cho, luôn là quần sọc thường , áo sơ mi công sở U50 và một hai đôi giày bình thường, đầu tóc thì rối bù. Sau một thời gian yêu, e cũng chăm chút để ý anh ý một chút, đầu tóc gọn gàng, quần áo ( bằng tiền anh ấy, em giúp chọn hộ) cũng đã hợp tuổi, trẻ ra hơn, Trông cũng chẳng kém ai và cũng đẹp hơn lúc trước nhiều. Nhưng em không đó đó là tạo điều kiện cho chị ấy muốn quay lại. Và khi cãi nhau, anh ấy vô tình nói ra một câu mà em lặng thinh từ đấy " Mọi người cũng muốn anh và chị ấy quay lại". Em từ đó mất cảm giác luôn, luôn đề phòng , nghi ngờ, luôn lo sợ bản thân mình một ngày nào đó bị phản bội. Nhưng thay vì dứt ngay, e lại chọn cách yếu đuối, nhắm mắt yêu lại lần nữa, Cứ một lần hai lần rồi n lần phát hiện ra những chuyện đau lòng, em cũng thấy rằng mình không còn hợp nữa. Em quyết định chia tay. Cũng mất khoảng thời gian dài 9 tháng để em dám nói trước mặt anh ấy câu chia tay mà không yếu đuối. GIờ thì chắc em vô cảm luôn rồi. Và cả chuyện anh chẳng muốn em tiếp xúc với bạn anh hay người thân trong gia đình anh cả.
Và chuyện quà cáp, từ lúc mới yêu em đã nói thẳng em không thích quà cáp vì coi đó là món nợ. Sinh nhật e trước anh mỗi năm nhưng thay vì gọi điện hay gì đó quan tâm hơn, anh ấy chỉ nhắn tin bình thường như những người bạn. CÒn sinh nhật anh ấy, nhà em có việc bận không qua được cố gắng gọi điện chúc mừng. Biết vậy nhưng cũng có một lần nào đó tặng quà anh ấy, vấn đề không ở quà mà ở thiệp. THiệp chúc của em anh vứt môtj góc, còn thiệp của chị anh nhét ví và giữ như bảo bối. Em giả vờ hỏi của ai đây thì anh không nói. ( Về vấn đề này có phải em quá tiểu tiết rồi không ?) Nhưng qua đó em cũng hiểu được rằng anh có ai thật sự. Bây giờ em chia tay thật rồi, nhưng vẫn còn phiền lòng quá, kiểu muốn quay lại lại không muốn quay lại kiểu vì vẫn còn yêu.
Xin các mẹ cho em lời khuyên với. Tình đầu nên khó khăn quá :-S