Một ngày đầu tuần buồn với bao điều phải toan tính cho tương lai hạnh phúc của chính mình. Tôi lang thang trên internet và chợt nghĩ đến Webtretho nơi có các Chị và các bạn có thể gỡ rỗi cho tôi câu chuyện này.


Tôi và anh ấy yêu nhau tính đến nay là gần 6 năm. Sau bao khó khăn của thời sinh viên, lúc ra trường và những điều ngăn cấm từ phía Mẹ của anh ấy. Bác ấy không ưng tôi bởi tôi là cô gái con nhà nghèo và tôi là người không khéo léo trong việc bếp núc. Lặng lẽ chia tay sau 2 năm đầu yêu nhau, rồi chúng tôi lại lặng lẽ yêu nhau vì không thể xa nhau khi chưa đầy 1 tháng.


Đến nay, tôi và anh ấy tiến tới chuyện hôn nhân khi cả hai có công việc ổn định tuy là lương không cao nhưng cũng đủ để sống. Bởi tôi nghĩ rằng, mọi vấn đề là do hai bàn tay mình làm ra.


Nhưng có một vấn đề mà sau khi cưới nhau, tôi phải bỏ việc ở một công ty lớn để về quê giúp Bố chồng tương lai của tôi Quản lý công ty của gia đình còn anh vẫn ở trên này để tiếp tục học xong bằng Thạc Sỹ. Tôi thực sự không muốn chút nào, bởi vị trí tôi đang có ở công ty là do bản thân tôi cố gắng không cần nhờ cậy ai.


Tôi đưa ra rất nhiều lý do nhưng anh đều không chấp nhận. Thực sự lúc này tôi muốn buông xuôi, không cần gì nữa cả. Bởi anh không hiểu cho tôi, tôi còn có ước mong của riêng mình và nhất là tôi không muốn làm một công việc mà tôi không thích.


Các Chị và các bạn hay cho tôi một lời khuyên, một lý do để thuyết phục anh. Tôi rất cám ơn!


Rất mong được hồi đáp,