Bạn thân của tôi sắp kết hôn, nhưng có một chuyện "cũ rích" khiến cho niềm vui của cô ấy thực sự ko trọn vẹn.


Cô ấy là người đứng đắn trong quan hệ, cá tính, mạnh mẽ và khá ương bướng. Trước đó, cô ấy đã từng yêu và có quan hệ trước, khi cả 2 đã quyết định đi đến hôn nhân (gia đình người yêu cô ấy đã sang nhà nói chuyện và trọn ngày). Tình yêu của họ tưởng chừng sẽ kết thúc có hậu nhưng sau lần "quan hệ" đó người yêu cũ của bạn tôi có thái độ khác hẳn, có vẻ lảng tránh ko còn mặn mà với chuyện kết hôn (phải nói rõ là bạn tôi hoàn toàn bình thường và còn nguyên vẹn trong lần đó). Cách cư xử của anh chàng kia khiến bạn tôi tự ái và đã nói chuyện thẳng thắn với anh ta, bạn tôi nói nếu có chuyện gì anh nên nói rõ ràng ra để cùng giải quyết còn nếu anh ko muốn cưới nữa thì chúng ta chia tay nhau. Thật ko ngờ anh chàng kia đồng ý, rút lui luôn, cũng ko nói ra điều gì chỉ im lặng và thế là đám cũng ko thành. Sau lần đó, bạn tôi rất đau khổ, mất thằng bằng, mất niềm tin vào cuộc sống và tưởng chừng như ko thể còn yêu ai nữa.


Cũng may, cô ấy đã gặp được người yêu hiện tại, người mà cô ấy thấy hợp, làm cô ấy vui trở lại và quan trọng là hai người yêu nhau. Chuyện hôn nhân đã được tính đến, anh người yêu bây giờ và gia đình đang giục cưới. Bạn tôi cũng đã nghĩ rằng mình sẽ cưới anh ý nhưng cô ấy cảm thấy ko thoải mái và ko thực sự vui vì chuyện cũ, vì cô ấy ko còn trong trắng trong đêm tân hôn. Trong quá trình yêu nhau, chưa bao giờ người yêu hỏi về quá khứ của cô ấy, anh ấy rất tôn trọng cô tuy tính cách có vẻ hơi gia trưởng và ích kỉ một chút nhưng nói chung đó là người đàn ông tốt. Bạn tôi nghĩ sẽ ko nói gì về chuyện cũ, kể cả khi hai người sắp cưới nhau, cô ấy nói rằng yêu nhau là yêu con người cho nên sẽ chấp nhận hết chứ ko phải yêu nhau, lấy nhau vì quan trọng là người con gái còn hay mất nhưng cô ấy vẫn cảm thấy ko an tâm. Cô ấy đã hỏi tôi nên làm thế nào, có nên nói ra hay giữ im lặng rồi tùy cơ ứng biến. Quả thật tôi ko biết nên khuyên thế nào. Xin mọi người hãy cho tôi và bạn tôi lời khuyên xem nên phải làm thế nào?


Thanks!