Em và anh yêu ấy đã yêu nhau gần 2 năm, tụi em cũng đã trải qua rất nhiều thử thách gian nan từ ngưòi yêu cũ của anh ấy, cũng vì vậy mà xém bao lần 2 đứa phải chia tay nhưng cuối cùng cũng vượt qua được. Anh là người em cảm thấy yêu, yêu rất nhiều và em biết anh cũng rất là yêu em nên em đa chấp nhận cho anh tất cả và em hạnh phúc vì điều đó, em sẽ ko bao giờ hối hận đâu. Tháng này em trễ KQĐ nên cũng lo đi mua que thử thì 2 vạch liền gọi cho anh, anh vui lắm và kêu em mua thêm 2,3 cái nữa thử cho chắc ăn, cuối cùng thì kết quả vẫn 2 vạch hết. Thật sự em vui có nhưng lo cũng có, vì em năm nay 20t, anh ấy hơn em 1t, cả 2 đều còn quá trẻ để làm ba mẹ, và em cảm nhận được anh chưa đủ chững chạc để làm ba, đôi khi thấy anh cũng còn trẻ con quá, mặc dù 2 đứa thích baby lắm, thật sự em rất muốn sinh baby này lắm, nhưng nghĩ tới ba mẹ em, em phải nói thế nào với họ, còn gia đình anh bà nội anh đang bệnh nặng nên rất rối bời, hiện tại em rối lắm hôm trước anh chở em đi khám thử thì BS nói baby được 3 tuần rồi. Em ko biết phải làm sao bây giờ nên giữ đứa bé lại hay là đành lòng bỏ đi....