e và a ấy yêu nhau đc hơn 2 năm,cũng khá nhiều kỉ niệm nhg k có niềm vui trọn vẹn
E sẽ kể sơ qua về a ấu cho mọi ng biết:
- 6 tuổi từ Nga trở về cùng bố mẹ,gia đình làm lại từ đầu ở việt nam với 2 bàn tay trắng,rất vất vả,có 1 ng e trai
- 7 tuổi a ấy bắt đầu nghĩ đến chuyện đi làm giúp bố mẹ,ban đầu là ra bán hàng xôi cùng mẹ,giúp mẹ dọn hàng,dọn nhà,cơm nước
- từ đó công việc j a cg làm,từ phụ hồ ném gạch trộn vữa,đến trông xe,đánh giày,bồi bàn,pha chế....
- luôn tâm niệm phải giúp đỡ bố mẹ,k cho bố mẹ đc cái j thì thôi chứ k đc lấy từ bố mẹ
- năm 20 tuổi xin việc tại 1 công ty,tuy làm nv nhg thân quen vs sếp,k nịnh nọt,k vụ lợi,tính thẳng thắn nên k đc lòng nhiều ng cho lắm,do nóng tính nên hay cãi cấp trên
- 21 22 tuổi mở 2 công ty riêng vì nghĩ k hợp làm nv nên phải làm chủ mới giàu đc, đến giờ phút này a k còn giữ đc công ty nào
VỀ GIA ĐÌNH ANH: gia đình gia giáo,bố nóng tính,mẹ lại bộp chộp nói mà k nghĩ,e trai vừa học vừa làm nhg lương k đủ tiêu
NÓI ĐẾN EM: nhà 3 cô con gái,bố mẹ đều là ng lao động chân tay nhg gia đình gặp thời nên phất
CHUYỆN LÀ khi mới yêu nhau,e cảm nhận đc rằng a ấy là ng vô tâm,nhg e lại nghĩ thà vô tâm còn hơn ng lăng nhăng,nên dù tủi thân e vẫn cố chịu. Nhg sau một thời gian quen nhau và tiếp xúc cs gia đình a ấy,e thấy k hợp. Mẹ a ấy nghĩ j nói đấy nên nhiều lần khiến e thấy bị xúc phạm và khóc, bà hay nói kháy e,rằng e phải sống biết điều mới đc,sai e làm việc như ng trg nhà,nhg có phần thái quá,e nghĩ vì họ coi mình như ng trg nhà nên như vậy,e nghĩ họ quý e. Nhg k phải,k ai ưa e cả :(
Quen a ấy đc 2 năm e nhận thấy tính anh giống hệt tính mẹ ở chỗ ăn nói k suy nghĩ,và giống bố là gia tưởng và nóng tính. Yêu em a rất yêu và khá là chiều, nhg khi tức lên a mắng chửi e k thương tiếc,dùng lời nói lăng mạ. "Dâu con rể khách" a luôn dựa vào đó để hành xử vs nhà e. Nói e rằng phải phụng dương ông bà,bố mẹ,cậu mợ bèn chồng ( cậu mợ đã cưu mang a ấy khi gđ mới về việt nam). Sinh con ít về nhà mẹ đẻ thôi,ở nhà chồng đây này,sẵn sàng bình phẩm gia đinhf e thế này thế kia,nhg khi e nói về gđ a ấy thì lập tức bị mắng và nói là láo. Chưa lấy nhau đã thế này rồi. A ấy khá là chiều e,e muốn j hầu như a ấy cg đáp ứng. Thế nhg đổi lại,e k đc giao du với bạn bè ( những ng mà a ấy k thik ) k đc đi chơi đi họp lớp,chỉ quanh quẩn vs mấy cô bạn thân và a ấy thôi. Mặc đẹp cg bị nói. Rồi còn rất nhiều chuyện nữa. Hiện giờ chúng em đag cãi nhau và k liên lạc mấy ngày r,e mệt mỏi quá,nghĩ cg thương a ấy vất vả từ nhỏ nhg lại nghĩ sau lấu nhau có lẽ e sẽ rất tủi thân nên giờ rất băn khoăn,nên tiếp tục hay dừng lại ????