Chào các anh chị! Mong các anh chị cho em lời khuyên với.
Em và bạn gái quen nhau đã gần 2 năm rồi, em thì vừa mới học xong, tuy nhiên cũng chưa nhận được bằng ĐH do một số trục trặc, em đang đi làm và công việc khá áp lực nên dường như không có nhiều thời gian cho bạn gái (Bạn gái em đang học năm cuối).
Dạo này lại đang áp lực thêm chuyện tiền bạc với một số thứ nữa, mà bạn gái thì cứ hờn lên giận xuống suốt làm em rất mệt mỏi, đôi lúc cảm thấy muốn chấm dứt cho xong để chuyên tâm vào công việc và sự nghiệp, em thì không ngại khó nhưng sao có cảm giác giống như bạn gái không hề hiểu mình tí nào, thật sự buồn.
Cũng không hiểu sao, em có thể chia sẽ rất nhiều chuyện với những người bạn khác (cũng bạn gái), nhưng với người yêu em thì lại không thể, mỗi khi nói chuyện toàn em tìm cách làm cho người yêu em cười không, hay nói cách khác vui thì chúng em hợp nhau, nhưng những lúc buồn thì dường như không thể ngồi cạnh.
Tính bạn em khá tiểu thư, lại còn để ý từng chi tiết nhỏ, nhiều lúc em không biết giận vì cái gì, hết giận rồi thì mới biết là mấy cái vớ vẩn, em cũng đã từng nói nếu có gì không thích thì phải nói ra, nhưng bạn em lại trả lời: "thì anh phải tự biết chứ.." :((
Thật sự giờ cũng không còn tâm trí để yêu đương, em nên làm sao đây? :-?