Chào các chị trong diễn đàn. Em năm nay 24 tuổi. Trước đây(cách đây tầm 1 năm) em có yêu 1 người con trai (theo mai mối của gđ) lúc đầu em thấy anh ta là 1 người rất bình thường, ổn định. Vì tính em hiền nên chỉ cần sau này chăm lo gđ là đc và em cũng không yêu anh ta. Vì đã nghĩ sẽ lấy anh ta nên e trót trao thân cho a ấy. Và sau đó e phát hiện ra mình có bầu. Em nói với gđ và cái kết bất ngờ là gđ e bảo bỏ vì sự nghiệp e chưa ổn định và a ta cũng chấp nhận điều này. hôm e đi viện bỏ đứa bé tròn 5 tuần tuổi anh ta vẫn tươi cười, vì mới đến giai đoạn nghén nên 3 ngày sau đó e ko ăn đc gì. Còn a ta và mẹ e sau khi e bỏ đứa bé thì về quê để e 1 mình trên HN với cơn đau bụng và nôn ói, em vẫn phải đi làm trong cái thời tiết lạnh căm căm. Sau khi bỏ bé, e chả thể hòa hợp với a ta và quyết định chia tay. Gđ e lại phản đối không cho e chia tay vì bảo lỡ chạm đến thân thể nhau rồi. Nhưng đứa bé còn đâu, mọi người hững hờ với sự tồn tại của nó còn gì. Sau khi chia tay 1 thời gian e gặp 1 người khiến e yêu(tình yêu đúng nghĩa) a ấy chăm sóc e và khá hiểu e. tìm hiểu 1 thời gian thì chúng e chính thức yêu nhau. Bọn e tính đến bây giờ đã yêu nhau được 6 tháng và e đang tròn quá trình chuyển công việc về quê để gần gđ hơn. Nhà a ấy cách nhà e chỉ vỏn vẹn 2km. Dù biết trước đây e có yêu ng kia(ko biết chuyện e có bầu với ng kia) nhưng a ấy vẫn chấp nhận. Kể cả giữa e và a ấy có chuyện đó,a ấy cũng không hỏi e vì sao không còn trong trăng. Nhưng gđ e nhất quyết phản đối và bắt e quay lại với a kia. Liệu e nên làm sao đây. E thật sự mệt mỏi.