xin chào ban biên tập webtretho. tôi năm nay 27 tuổi. hiện tôi đang rơi vào tình trang rất khó khăn về mặt tình cảm. tôi rất mong được sự chia sẽ của chương trình. nó làm cho tâm trí tôi lúc nào cũng lo âu, buồn phiền. ngày nào tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, công việc của tôi.và còn ảnh hưởng đến cuộc đời tôi sau này. Sau đây là câu chuyện của tôi.




Đó là chuyện về người bạn gái của tôi.cô ấy bằng tuổi tôi,và đang làm việc ở TP. cô ấy quê ở Bến Tre. cô ấy với tôi là bạn từ lâu, nhưng chúng tôi mới quen nhau từ đầu năm nay. trong quá trình tìm hiểu, cô ấy có nói với tôi về con người cô ấy. cô ấy nói đã có bạn trai,là Việt kiều và gần 50 tuổi gần bằng tuổi cha cô ấy. nhưng cô ấy đã chia tay vì phát hiện ra người này có bạn gái khác. cô ấy chỉ muốn cô ấy là người duy nhất nên hai người đã chia tay. cô ấy nói hết sự thật với tôi, cô ấy không còn trong trắng nữa. và cố ấy có nhiều lỗi lầm. lúc đó tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó và nhận lời làm bạn trai cô ấy. 2 tháng sau đó, bạn trai cô ấy về nước. ông ta gọi điện cho tôi và nói cô ấy đã có chồng rồi. còn cho tôi xem hình ân ái của hai người nữa. tôi thực sự rất sốc, cô ấy cũng biết chuyện và khóc rất nhiều. lúc đó vì thương cô ấy nên tôi ở bên cạnh và an ủi cô ấy.cô ấy rất ân hận vì hành động của mình, khi tôi ngồi cạnh bên,cô ấy nói dù sao thì em cũng đã làm hết mình vì ông ấy rồi. tôi vô cùng buồn. nhưng thấy cô ấy khóc nên tôi không trách mắng mà chỉ nói an ủi cố ấy. rồi xong hôm đó, cô ấy cắt đứt hết liên lạc với bên ngoài, tôi cũng vậy.để ông ta không liên lạc nữa. vài ngày sau cô ấy muốn đi lên một cô nhi viện ở Tây Ninh để xa lánh. Cô ấy nhắn tin cho tôi “anh ơi, em sẽ đi thật xa để lánh mọi người. đến lúc về, nếu anh chưa lấy vợ thì cho em được làm vợ anh nha!”. Đọc xong tin nhắn Tôi đã khóc rất nhiều. tự nhiên tôi thấy thương cô ây thế. Nhưng sau cô ấy quyết định không đi nữa. và tiếp tục ở lại Sài Gòn làm việc. rồi chuyện cứ thế, hằng tuần tôi vẫn lên thăm cố ấy. bọn tôi cũng đã về quê nhau vài lần. cô ấy cũng quan tâm lo lắng cho tôi nhiều lắm. không lúc nào cô ấy không nhắn tin cho tôi, muốn làm vợ của tôi, muốn được chăm sóc cho tôi, muốn được sống với tôi đến trọn đời.có đôi khi tôi suy nghi nhiều quá, buồn quá tôi không liên lạc với cô ấy. cô ấy đã bỏ ăn và nhắn tin lại cho tôi, tôi lại phải nhắn tin động viên cô ấy. cô ấy nói “giờ tôi là cuộc sống của cô ấy, cô ấy biết lỗi lầm cũa mình nên muốn bù đắp lại cho tôi”.



Nhưng kể từ ngày đó đến giờ tôi không ngày nào không suy nghĩ về chuyện này. Nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc và cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ mình chưa hại đời một đứa tôi gái nào mà sao bây giờ tôi lai gặp đươc người như vậy. tôi thấy buồn lắm, ngày xưa tôi vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ tôi buồn phiền bấy nhiêu. Bây giờ tôi không cười nổi, làm việc thì quên trước quên sau, sít nữa thì phải xin nghĩ việc. có đôi lúc tôi nghĩ cô ấy như là gái làm tiền lấy cuộc đời của mình để hưởng xa hoa tiền bac. Đến lúc thấy không còn gì thì lại quay lại tìm kiếm hạnh phúc. Tôi nghĩ mình chỉ là hình nhân thế mạng mà thôi chứ cô ấy thương yêu gì tôi. Đôi khi tôi muốn chia tay cô ấy nhưng nếu có người khác đến với cô ấy, người đó sẽ lại đau khổ như tôi, nên mình chấp nhận cay đắng mà đi tiếp với cô ấy. nếu tôi bỏ rơi cô ấy thì cô ấy sẽ nghĩ ra sao, có thể cô ấy sẽ buồn khổ suốt đời. nhưng nếu tôi lấy cố ấy làm vợ, đến lúc gia đình mọi người xung quanh biết sự thật về cô ấy thì sẽ ra sao. Cuộc đời sau này của tôi sẽ ra sao. Tôi cũng không biết những hành động đó của cô ấy có phải là của người tôi gái không có đạo đức hay không. tôi cứ suy nghĩ miên man như vậy. giờ tôi chẳng còn minh mẫn mà giải quyết được vấn đề nữa.



Mong nhận được sự chia sẽ từ chương trình. Trân thành cảm ơn.