Em xin chào các cô/bác/anh/chị trong diễn đàn webtretho. Em năm nay 21 tuổi, đang làm sinh viên năm cuối. Người yêu em 26 tuổi, làm việc tại cơ quan nhà nước. Hiện giờ, em đang rất trăn trở 1 việc, đó là nên đi du học hay ở Việt Nam lấy chồng?
Em và anh ấy yêu nhau gần 3 năm,cũng cãi nhau rất nhiều nhưng đến giờ cả 2 đều khẳng định là không thể thiếu nhau được, và luôn muốn đi tới hôn nhân. Nhưng em gặp phải trắc trở đó là gia đình. Bố mẹ hai bên không ngăn cấm gì cả, thậm chí e đến nhà anh ấy thường xuyên và được mọi người rất quý mến, coi như người trong nhà, đồng thời em gái anh ấy cũng là bạn thân của em được 10 năm, nên mọi việc đều suôn sẻ. Về phần gia đình em, mẹ em cũng rất quý anh ấy, bố em thì không biểu hiện gì nhưng cũng k ngăn cấm, tuy nhiên, bố mẹ em lại luôn muốn e đi du học. Gia đình em khá giả, nên việc đi du học chỉ cần em muốn đi và học Ielts tốt là ok. Nhưng em thì nửa muốn nửa không, có những lúc, em chỉ muốn được lấy anh ấy, k hề muốn xa một chút nào, nhưng mỗi khi nhìn thấy mẹ, e lại sợ mẹ buồn, sợ mình là đứa con bất hiếu nên ý nghĩ đó lại tan đi.
Cách đây 4 tháng, e đã quyết định đi du học, em đã học ielts và chuẩn bị thi trongn 3 tuần tới. Em thực tập tại công ty gia đình nên về HD, đồng thời em có thể tập trung ôn thi ielts tốt. Tuy anh ấy k thể hiện ra, nhưng e biết a ấy rất nhớ em, và k hề muốn e đi chút nào. Anh ấy là người bất cần, đa từng yêu 12 người sâu đậm có, hời hợt có và bây h là dừng lại ở em, người lâu nhất và có vẻ là có sức ảnh hưởng nhất. Em không quan tâm anh ấy yêu bao nhiêu người, em chỉ qtaam em có phải là người cuối cùng không hay thôi. Việc anh ấy dẫn em về nhà từ 2 năm trước, và em gần như là 1 thành viên trong gia đình rồi, thì em nghĩ, anh ấy nghiêm túc trong mối quan hệ với em.
Hiện giờ, em rất băn khoăn nên làm ntn? E rất hiểu anh ấy, và e biết anh ấy k thể yêu xa đc. 2 tuần k gặp nhau mà anh ấy chuyển thể nỗi nhớ thành những câu giật cục. Rõ ràng là nhớ em nhưng lại nói 2 tuần đã là gì? Còn hẳn 2 năm cơ mà. Em thực sự rất buồn và k biết nên làm thế nào cả? Em rất yêu anh ấy, nhưgg cũng rất thương bố mẹ. Vậy em nên suy nghĩ và quyết định theo hướng nào ạ?