Chào mọi người!


                  Thời gian này tâm trạng mình rối bời, trống rỗng và chông chênh vô định, không biết làm sao để vượt qua tổn thương mà mình đang phải nếm trải hàng ngày. Mình cần những lời khuyên chân thành và kinh nghiệm của mọi người để vững tâm hơn vượt qua thời gian khó khăn này. Người ta nói tình yêu làm con người ta mù quáng quả không sai. Nhiều lúc mình không biết phải chia sẽ cùng ai, phải làm như thế nào mới đúng và sau này được thanh thản khi nghĩ lại những chuyện đã qua.


                 Mình là một người sống tình cảm mặc dù đôi khi thể hiện ra bên ngoài khá lạnh lùng, mạnh mẽ; rất khó để yêu ai nhưng khi đã yêu thì luôn chân thành, chung thủy và nghiêm túc. Chuyện của mình có thể kể sơ qua như thế này. Mình và anh yêu nhau sau một thời qian cũng khá dài quen biết và tìm hiểu. Mình cảm nhận là cả hai đều tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi bên nhau. Anh luôn quan tâm, hỏi han mình. Lúc đầu thì tình cảm a giành cho mình nhiều hơn, rồi theo thời gian tình yêu trong mình ngày càng lớn lên, a trở thành một người ko thẻ thiếu trong cuộc sống của mình. Tình yêu cũng có những giận hờn nhưng cả hai đều vượt qua và khó mà rời xa nhau được. Bao nhiêu gắn bó và kĩ niệm đã in sâu trong trái tim khó có thể phai mờ. Nhưng tình yêu của mình không được suôn sẻ khi phải đối diện với những lời lẻ thị phi của thiên hạ. Và anh thì có phần ngả nghiêng theo những điều đó. A không hiểu và bảo vệ cho mình mà bắt đầu có những thay đổi.Mình biết a bắt đầu để ý những người con gái khác trong khi vẫn yêu mình. Nhiều lúc mâu thuẫn mình nói chia tay nhưng a ko thể rời xa mình được, mình cũng cảm thấy rất cần a bên cạnh trong cuộc sống này. Mình yêu a, một tình yêu thật sự và đúng nghĩa. Trãi qua nhiều thử thách mình có niềm tin là anh và mình là nữa thực sự còn lại của nhau. Nhưng một ngày a đã vì một người con gai mới quen mà quay lưng, phản bội mình. Trái tim mình tan nát, cảm giác bị tổn thương làm nó đau nhói. Dù rát buồn nhưng khi tìm hiểu rỏ sự việc biết a chạy theo người khác thì mình cũng cố gắng mạnh mẽ vượt qua. Mình tự nhủ ko nên đau khổ vì một người không xứng đáng đã thay lòng đổi dạ. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình vẫn còn yêu a.Mình thấy mình yếu đuối quá, lí trí không thể thắng nổi con tim. Một thời ngắn ngắn sau khi chuyện tình mới không thành a lại quay về với mình. Sau 2 tháng mình đồng ý quay lại. Và giờ  đây mình đang phải gánh chịu nổi đau bị phản bội lần thứ hai.Mình cũng ko biết dùng từ gì để diễn tả nổi đau trong lòng mình nữa. Một điều là dù đã nói lời cay đắng, dù đã giành thời gian cho người khác nhưng a vẫn liên lạc, nhắn tin hỏi han mình. Cảm giác của mình vừa ko muốn a liên lạc để mình có thể quên đi, cho mọi chuyện vào quá khứ và bắt đầu cs mơi. Mình cũng 28 tuổi rồi. Nhưng mặt khác có khi yếu đuối quá mình lại trả lời, rồi nói lời trách móc, thù hận.. Giờ mình phải làm sao hả mọi người, có nên cắt hẳn mọi liên lạc với a dù trong lòng vẫn chưa vượt qua được. Mình nên cư xử như thế nào với con người sống bội bac đó. Và liệu mình có nên tha thứ cho họ ko? Thực sự trong lòng mình cũng suy nghĩ liệu nếu họ quay lại thì mình nên mãnh mẻ vứt bỏ khi lòng vẫn còn yêu hay không? Liệu có tình yêu nào được khẳng định và hạnh phúc trở lại sau bao tôn thương vậy không?  Làm sao để mình có thể quên được con người bội bac đó.Làm sao để a phải trả giá và hiểu được giá trị của ty  là thứ ko dễ tìm thấy trong đời? Liệu mình còn có thể yêu va tin ai nữa ko khi giờ đay gặp ai mình cũng thấy lòng nguội lạnh... Minh đang rất buồn và rối bời