mặc dù là ma mới hôm nay nhưng em cũng xin được mạo muội gửi đến diễn đàn câu hỏi này. Mong các anh chị tư vấn dùm em.
chuyện là bạn trai của e rất khó tính,nghi ngờ ,cái gì cũng để ý rất chi ly, bắt lôĩ từng chút một. Khổ nổi em lại là người sống hơi vô atâm, ương bướng và cũng cộc tính, không phải là một cô gái dịu dàng theo mẫu người của bạn trai. Thế nên hai đứa lâu lâu là cãi nhau, mỗi lần như thế là ấy lại động tay chân( đại loại như là đánh), ác nghiệt hơn là còn lấy quá khứ của em ra để lăng mạ( vì trc khi đến với bạn trai hiện tại em từng trải qua vs người khác). Những lúc như thế em rất sợ, chỉ biết khóc và khóc, nước mắt nghẹn lại muốn nói cũng không nói được, vì lỡ như nói sai cái gì thì ấy càng hung hăng hơn. Lúc đầu em cũng bớng lắm nhưng dần rồi mệt mõi quá cũng cố ngoan ngoãn nghe lời. Nói chung là lúc nào e cũng phải nghe theo, đi chơi hay làm gì cũng phải cho người ấy biết, không nói thì ấy cũng tự điều tra. Và e cũng cảm thấy là ấy đã theo dõi e nhiều thứ chỉ là e ko đủ chứng cứ nên cũng bỏ qua.
em khổ quá không biết nên lm thế nào, chia tay thì không được vì ấy ko chịu, mà quen thì giờ còn khổ sau nay chắc khổ hơn nhiều. mặc dù ấy cũng có đặc tính tốt: rất yêu em, cũng biết quan tâm, nhiệt tình rất tốt với bạn bè