Em đang rất băn khoăn trong việc chọn chồng các chị ạ. Em sn 90, có công việc ổn định tại 1 văn phòng luật nước ngoài. ngoại hình cũng thuộc dạng trung bính khá thôi nhưng được cái em biết cách ăn mặc và trang điểm nên cũng nhìn tạm được. Hiện giờ em đang có mối băn khoăn vì em đã đến tuổi lấy chồng rồi, yêu ai thì cũng sẽ tiến đến hôn nhân chứ không dông dài như hồi sv chỉ yêu là yêu chứ không nghĩ sau này. Mẹ dặn là yêu ai thì yêu nhưng cũng tính đến điều kiện của ngta để con cái đỡ khổ
1 chàng thì bằng tuổi em, có học thức, hiền lành, cao to, tráng trẻo nhìn như trai hàn quốc ấy ạ, yêu em từ hồi đại học đến giờ chắc cũng 3-4 năm rồi nhưng tán mãi e cũng chỉ thấy hơi rung rinh thôi. Cũng có nhà ở hà nội. Chàng rất tâm lí và hiền lành nên được nhiều người yêu quý lắm. đi với chàng e như kiểu bà hoàng ấy. chàng thì rất là hiền lành, chiều chuộng, quan tâm, và biết chia sẻ công việc gia đình. mẹ bào e nếu lấy chàng này thì sẽ được làm chồng.
chàng còn lại thì hơn e 3t, hơi thấp, đen hơn tẹo, nói chung là xấu hơn nhưng học thức lại cao hơn hẳn. tính tình có vẻ gia trưởng và đôi khi khiến e cảm thấy mình bị đứng ngoài cuộc. Tương lai của chàng có lẽ cũng sáng lạn hơn vì chàng du học thạc sỹ ở Anh về, gia đình bố mẹ đều làm quan chức. Chàng biết xem bói (của phương tây cơ chứ không phải bói của người châu á mình đâu) nên đôi khi e cảm thấy mình không có 1 bí mật nào, chàng có thể đọc được con người em ý nên với chàng e vừa chơi trò chinh phục mà vừa được chinh phục, nhưng e vẫn cảm thấy e không phải là đối tượng ưu tiên của chàng. Mẹ thì khuyên e chọn chàng kia vì chàng này không yêu e nhiều, còn vật chất thì tất nhiên sẽ làm ra được thôi. phụ nữ hp nhất là lấy được người yêu mình.
Nhưng các chị hiểu rồi đấy, em luôn thích ng chững chạc hơn mà con gái già nhanh lắm, lấy chàng bằng tuổi mà đẹp hơn mình lỡ sau này mình già hơn, mãn kinh sớm hơn rồi cũng không đáp ứng nổi nhu cầu của chàng thì làm thế nào?