Chào các bạn, mình hiện đang gặp 2 vấn đề vô cùng đau đầu. Mình rất mong được sự chia sẻ của các bạn về vấn đề mình đang gặp phải.


Vấn đề thứ nhất là mình sinh năm 84, người yêu mình sinh năm 90. Bọn mình rất yêu nhau, cô ấy là một cô gái tốt và mình đã muốn cưới cô ấy sau khi cô ấy tốt nghiệp( tháng 7 tới). Yêu nhau là như vậy, thậm chí cô ấy đã đến nhà ra mắt gia đình mình. Nhưng cô ấy nhất quyết chưa đưa mình về giới thiệu với gia đình cô ấy. Cô ấy nói nhà e rất nghiêm khắc, anh đợi đến khi e tôt nghiệp và đi làm rồi em mới đủ tự tin đưa anh về nhà e được. Vì nhà cô ấy ở quê, nghe nói cũng khá gia nghiêm nên mình cũng không thắc mắc chuyện đó và chờ đợi. Thời gian gần đây, khi cô ấy đã thi tôt nghiệp xong và bàn đến chuyện xin việc, mỗi lần nói đến chuyện tương lai bọn mình lại như muốn cãi nhau. Cô ấy biết mình kiểu gì sau này cũng sẽ về quê mình và ở với mẹ, nhưng cô ấy lại tuyên bố không muốn lấy chồng xa (quê mình và quê cô ấy cách nhau khoảng 80km). Mình hỏi như quê anh có gọi là xa không thì cô ấy bảo không biết. Cứ vậy là lại nặng nhẹ với nhau. Bình thường bọn mình nói chuyện về tương lai rất nhiều, sau này có con đặt tên gì, đẻ mấy đứa, sẽ chung thủy, cô ấy còn muốn mình hứa hẹn đủ điều. Nhưng cứ nói đến chuyện lấy chồng là lại cái văn ko muốn lấy chồng xa. Có lần mình cáu mình bảo "nếu biết sau này sẽ khó đến với nhau, sau còn yêu anh và hứa hẹn làm gi", cô ấy trả lời tỉnh bơ là " thì mình mới đang tìm hiểu mà" làm mình tức ói máu. Bạn mình bảo cô ấy có thể đang dò xét mình, muốn mình ở lại hẳn quê cô ấy( mình đang đi làm ở đây), nếu ko thuyết phục được mình thì cô ấy sẽ đông ý về quê mình thui. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ bảo mình ở lại cả, cô ấy chỉ bảo a học cao học nhanh rồi xin về quê làm để tiện chăm sóc mẹ. Mình thấy bối rối quá, có phải vì cô ấy còn trẻ nên chưa muốn lập gia đình không? mình thí ko còn trẻ nữa, không còn ở cái tuổi chỉ yêu mà không nghĩ đến tương lại như trước kia nữa. Hay cô ấy còn có ý gì khác nữa. Thời gian quen biết và yêu nhau mình biết cô ấy không phải loại người tính toán hay lợi dụng, mình biết cô ấy thực sự rất yêu mình. Có bạn nào đã ở hoàn cảnh như mình thì cho mình lời khuyên được không?


Vấn đề thứ 2 là hồi tháng 3, chị gái mình có giới thiệu cho mình một cô gái làm cùng cơ quan mà theo lời chị ấy thì mất 2 năm tìm hiểu mới quyết định giới thiệu cho mình. Qua tiếp xúc ban đầu, cô ấy sinh năm 86, không quá xinh nhưng duyên và khuôn mặt thông minh), đó là một cô gái ngoan, lễ phép, ăn mặc giản dị nhưng khá có cá tính và được gia đình mình khen hết lời về nấu ăn và giao tiếp ( đúng mẫu chuẩn của 1 cô gái 8x cơ bản). Khi đó vì mình đang yêu cô bé 90 nên không để ý đến cô gái này lắm. Nhưng chị gái mình không bỏ cuộc, hôm 30/4, chị ấy tổ chức party tại nhà và gọi mình sang. Tại đây, chị gái và các bà chị đồng nghiệp chính thức "mai mối" mình và cô gái ấy trực tiếp luôn( lần trước là chiêu tình cờ). Các chị ấy phải nói là đã có một màn lăng xê hoàn hảo cho cô ấy và khiến mình cũng nghĩ là cô ấy hoàn hảo thật. Thực sự thì cô ấy có những điểm giống với những cô bạn 84, 85 học cũng mình ngày trước mà mình vẫn thấy tiếc nuối vì không thể vượt qua tình bạn được :Embarrassment:. Chốt lại chị gái tuyên bố xanh rờn " 2 đứa quá hợp nhau rồi, gia đình, nhà cửa, công việc, tuổi tác...giờ chỉ còn xem có duyên với nhau không thôi, tiến hành tìm hiểu đi, cuối năm cưới là đẹp tuổi của cả 2 luôn". Mình không biết cô ấy có ý thế nào, chỉ ngồi cười thôi, nh mình nghỉ với 1 cô gái 86 thì cô ấy cũng phải lo về vấn đề lập gia đình rồi. Sau lần đó mình có liên hệ và gặp nhau nói chuyện riêng, cô ấy có lẽ thực sự không có điểm trừ nào cả, chỉ có mình thấy có lỗi vì đang bắt cá hai tay. Bạn mình quân sư rằng, hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ và tiến hành chinh phục cô ấy, khi chớm có tình cảm thì hãy quay sang đưa ra chọn lựa cho cô bé 90 kia. Hoặc theo mình về quê hoặc chia tay. Mình hơi không thích cách làm này lắm nhưng phải thừa nhận đó là một sự lựa chọn và mình đã tiến hành theo cách đấy. Đó có vẻ là khởi đầu của 1 sai lầm mới. Cho tới thời điểm này, mình phải thừa nhận cô gái 86 kia là người quá tuyệt vời, cách nói chuyện thông mình, cởi mở, chín chắn và cư sử rất khéo. Mình nghĩ khi đã tiếp xúc qua, không ai không thể có cảm tình với cô gái này. Điều mình sợ nhất đã xảy ra, mình bắt đầu cảm thấy thích cô ấy và đan xem vào đó là cảm giác tội lỗi. Sẽ thế nào nếu cô bé 90 kia sẽ đồng ý về quê mình làm dâu, khi đó mình sẽ phải chia tay cô gái 86 này, một phần mình thấy tiếc, một phần mình sợ sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp giữa chị gái mình và cô ấy. Nếu mình và cô bé 90 chia tay, mình sẽ đến với cô ấy với 1 sự lừa dối đã lấy cô ấy làm sự thay thế. Bất kể thế nào thì cô ấy cũng đã bị mình đem vào trò chơi tính toán của mình, mình sợ cô ấy sẽ biết điều đó và cô ấy không đáng bị như vậy. Giờ đây mình đang hết sức đau đầu về chuyện này, nhiều khi không thể tập chung để làm những chuyện khác nữa. Các bạn có ai đã từng qua hoàn cảnh giống mình có thể cho mình lời khuyên được không? Cám ơn các bạn rất nhiều