Em và anh quen nhau cũng 2 năm rồi. Anh hơn em 2 tuổi, là mối tình đầu của em. Tụi em làm cùng cơ quan Nói chung thời gian đầu cũng bình thường, đến khi quen em khoảng 4 tháng. Em, tình cờ vào facebook của anh, thấy anh có tâm sự với 1 người bạn về người iu cũ của anh (người này anh quen trước em, đã chia tay , thời gian quen 3.4 năm gì đó và đã vượt giới hạn). Đại khái anh nói anh còn iu người đó,không thể quên được, và chắc anh chẳng yêu ai được, người đó lấy chồng thì anh mới yêu người khác. Sau khi đọc được, em đề nghị chia tay anh, vì em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm. Sau đó, anh có gặp em năn nỉ và xin lỗi vì đã tổn thương em. Xin em cho anh cơ hội vì anh rất thương em, còn lời nói với bạn bè chỉ là thể hiện bản lĩnh đàn ông thôi (cái này em k hỉu lắm nhưng do em từ trước h chưa quen ai nên cũng không hiểu đàn ông ) , em mủi lòng và quyết định quay lại, cho anh cơ hội, cũng là cho em cơ hội. Nhưng sau đó, em bắt đầu bị ám ảnh bởi quá khứ của anh, những lúc không vui em lại lôi chuyện đó, em hay hỏi anh về quá khứ. và anh không trả lời em, chỉ trả lời đại khái như không hợp nên chia tay. Em nghĩ anh còn yêu người đó nên mới bảo vệ quá khứ như thế. Nói về người yêu của em, anh là người thích tự do bay nhảy, thích đi du lịch, không thích bị gò bó ràng buộc. Anh cho rằng chia tay vẫn làm bạn bè bình thường( anh vẫn làm bạn bè với mối tình đầu của anh). Anh cũng trải qua kha khá mối tình, nói chung là có kinh nghiệm tình trường. ANh thích thể thao, thích mấy chỗ vui chơi, anh không rượu chè, cờ bạc, thuốc lá, còn gái gú thì em k biết (anh bảo từ khi quen em chỉ có em thôi) Tụi em chia tay và quay lại cũng nhiều lần, khi thì anh xin việc cho em gái NYC, em không chấp nhận nên đề nghị anh không giúp đỡ nữa. Nhưng anh hứa xong vẫn giúp sau lưng em. Khi thì anh đi phượt lên tỉnh khác, rủ bạn mối tình đầu đi chung (do bạn này đang làm ở tỉnh đó), có đi với những người khác nữa, nhưng có lúc đi chơi 2 người. Em phát hiện được, anh nói bạn bè thôi, có làm gì đâu. Gần đây nhất,em phát hiện, sau chuyến đi phượt, anh gửi hình cho pạn đó, tiêu đề ghi : Hình nè em yêu. Em nói bạn bè mà nói anh yêu em yêu, thì anh nói chỉ đùa vui Thực sự anh và em rất khác nhau. Em rất coi trọng sự chung thủy, quen anh em chỉ có mình anh thôi. Mà anh cứ vô tư thái quá, tự do thái quá như thế khiến em rất mệt mỏi. càng mệt mỏi, em càng dằn vặt anh vì những chuyện quá khứ, Cũng nói thêm, em có nhược điểm là hay ghen tuông. Đỉnh điểm là đợt vừa rồi, em rất hay bị ám ảnh. Bởi vậy tụi em đã cãi nhau. Anh nói em không tôn trọng sự tự do của anh , không tôn trọng quá khứ của anh và đề nghị chia tay. Anh bảo anh rất mệt mỏi, xa em thì nhớ, nhưng gần em anh lại rất sợ. Có tin nhắn anh cũng sợ, có điện thoại anh cũng sợ. Anh bảo, những lúc em nhắc đến quá khứ của anh khiến anh nhớ tới nguwoif đó, khiến anh có suy nghĩ rời xa em, tìm hạnh phúc ở người con gái khác. ANh nói em là người con gái tốt, không muốn làm khổ em, để có người khác chăm sóc, đem lại hạnh phúc cho em. Theo mọi người em phải làm sao???