Nên chia tay hay nên tiếp tục, mong nhận được sự chia sẻ các Anh/Chị!
Mình băn khoăn không biết nên tiếp tục hay dừng lại với mqh hiện nay của mình :(.
Mình quen và yêu anh tính đến giờ được gần 3 năm - thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để hiểu về đối phương - và chúng mình đều xác định nghiêm túc.
Anh là một người có trách nhiệm với gia đình/công việc/bạn bè; làm việc gì cũng suy nghĩ chín chắn thấu đáo; luôn cố gắng nhìn nhận cuộc sống vui vẻ lạc quan; là một người rộng rãi; khi yêu anh rất chiều chuộng quan tâm; và phải nói là cư xử "đẹp" và ra dáng đàn ông với phụ nữ... đó là một số điểm về bạn trai mình.
Và tất nhiên, song song đó là những điểm mà với mình, mình đánh giá là nhược điểm và khó khăn:
- Là 1 người có trách nhiệm, suy nghĩ chín chắn nên anh rất gia trưởng và độc đoán, ý của anh đã quyết là trên hết, mình không thay đổi được, cho dù có nhẹ nhàng giải thích, góp ý hay có những lúc căng thẳng giận dỗi. Anh có nói mình có thể có ý kiến và sẽ xem xét, nhưng thực tế thời gian qua không mấy lần mình có ý kiến và thậm chí anh thấy có lý, mà anh lại thay đổi ý kiến của a.
- Luôn cố gắng nhìn nhận cuộc sống vui vẻ lạc quan nên a ko cho phép người bên cạnh mình được cáu gắt, được to tiếng... dù có việc gì, ức chế ra sao... vẫn phải cười tươi vui vẻ. Mình biết điều này tốt, và nhiều người làm được. Mình cũng tập rèn luyện điều đó, nhưng đâu phải ai, đâu phải lúc nào cũng được như vậy??
- Là một người rộng rãi nên kiếm được bao nhiêu, thích cái gì là anh mua bằng được, xài bằng được, không cần nghĩ mai sẽ sống ntn... cho dù nhiều lần phải thú thực là không dùng đến hay vội vàng mua bán quá...
- Khi yêu anh rất chiều chuộng quan tâm, nhưng khi có chuyện giận dỗi, tranh luận, dù là rất nhỏ hay lỗi do ai (thậm chí nhiều lần do anh) + thêm tính gia trưởng... mình có thể dùng câu "ghét nhau nắng dãi mưa dầm mặc nhau" để tả thái độ của anh... dù mình có ốm, có chuyện... mình có gọi anh cũng mặc kệ, không cần biết... mình có làm gì nói gì, dù có nhẹ nhàng đến mấy, dù cho việc mình làm có tốt đến mấy... anh cũng khó chịu và nói những lời chỉ trích nặng nề...
- Cư xử "đẹp" và ra dáng đàn ông với phụ nữ: vì thế mà cũng nhiều cô theo, rồi cũng thích à ơi vài ba câu chuyện...
Túm lại các bạn mình đều nói trong mqh này, mình "khổ" và thiệt thòi quá! đến mức chị bạn mình nản quá bảo rằng: có bỏ được không? không bỏ được thì xác định số mình khổ đi cho nhẹ nhàng!!
Mình bây giờ đang ở trạng thái, không gặp không liên hệ cũng không thấy nhớ nhung, nhưng cảm thấy sốt ruột vì không biết họ ntn?? Mình chỉ cảm thấy rõ rệt, bây giờ nó thực sự là 1 giai đoạn khủng hoảng vậy. Khó chịu với nhau, với bất cứ lời nói hay việc làm gì, không muốn gặp nhau ko muốn liên lạc...
Mình vốn dĩ không phải người hay giận hay để bụng lâu mọi chuyện, vì vậy mà mình cũng rất khó chịu với trạng thái hiện nay của mình, và rất mong các Anh/Chị, các bạn cho mình lời khuyên. Có thể để cải thiện tình trạng hiện nay, cũng có thể để mình có quyết định đúng đắn nhất cho mqh này :(