chào các mẹ em hôm nay muốn nhờ các mẹ cho em lời khuyên
em sinh năm 95 đang học đại học năm sau là em ra trường rồi. em đang yêu đương với 1 anh sinh năm 87 dự định là sau khi ra trường sẽ kết hôn
bởi vì anh ấy cũng lớn tuổi rồi nói 1 ít về anh y thì tính cách khá là hiền lành mà có khi nói là ngố tầu vì hai đứa đi chơi thuê phòng riêng nhưng không bao giờ đụng chạm gì hết chỉ ôm ấp đơn thuần thôi công việc thì làm kỹ sư nên không mấy bận rộn lương cũng được.
quen biết qua mai mối nên ban đầu em cũng không tin tưởng lắm nhưng sau khi gặp mặt thì khá ngỡ ngàng nhìn mặt mũi khá đẹp trai công việc ổn định bố mẹ thì hiền lành có lương hưu thế mà tầm tuổi ý lai chưa kết hôn
tính ra thì được hơn 1 năm quen nhau rồi nhưng bọn em vẫn rất trong sáng,anh ý không bao giờ chủ động với lại ít nói nữa nhưng bù lại thì khá chu đáo chăm sóc chu đáo tỉ mỉ em vừa nhắn tin kêu bị sốt mà lúc sau ông ý đã có mặt mua thuốc với đắp khăn mặt các kiểu vừa đắp cái khăn ông sờ trán ông xong lại sờ trán em rồi kêu "sao vẫn nóng nhỉ?mẹ bảo đắp cái là hạ ngay mà lâu thế" bó tay bố ý luôn lúc ý mệt mà vẫn phì cười.
túm lại trong thời gian yêu đương em k chê được cái điểm gì ế nhưng mà mấy hôm trước em có đến nhà anh ý chơi lại nghe được cuộc nói chuyện khả nghi lắm đại loại là
mẹ: sao m đàn ông mà hèn thế nó bỏ m rồi,nó chửi bố mẹ m giờ nó quay về xin tha thứ mà m lại bảo suy nghĩ,suy nghĩ cái***.... rồi là tao với bố m k chấp nhận loại nó đâu..v.v
mà ông chồng tương lại của em thì vẫn im im k nói k phản bác.
đang nghe trộm thì bố anh ý gọi mẹ xuống thế là em giả vờ cười hề hề xong chào bác rồi vào phòng như thật luôn.(thấy anh ngyêu em lơ ngơ giống kiểu có tật giật mình) nhìn mà căm tức lắm thật sự là muốn cào cái mặt ông ý ra.
theo nghi vấn của em thì chắc em người yêu cũ hay nặng hơn là vợ cũ suýt cưới định quay lại,,,,,mà ông này thì đang chông chênh giữa em với bà đấy.
điều tồi tệ nhất là ông ý chia tay EM :(( (lúc chưa có người yêu em đã nghĩ là học xong em sẽ sang nhật để học thêm và làm bên đấy,giờ như thế này chắc em theo đuổi mục tiêu thật mặc dù hơi buồn hoy nhưng k sao em vẫn còn trẻ)
em viết lên đây với hy vọng nguôi ngoai khó chịu phần nào và các mẹ cho em lời khuyên nhé.
cảm ơn và chúc các mẹ các anh chị,cô,chú,,các em hạnh phúc với những thứ hiện tại mình đang có.