Chào các chị, các anh . E xin chia sẻ câu chuyện của mình mong a chị cho e lời khuyên xem thế nào.
E và a quen nhau từ đợt tháng 3 tình cờ qua FB.Trước đó em và a chưa quen nhau bao giờ nhé. Nhưng hỏi ra cũng một vài điểm chung như học cùng trường cấp 3, cùng trường ĐH. Bây giờ anh đã có công việc ổn định với vị trí cũng tương đối nhưng ở quê và hơn em tận 10 tuổi. Hixx. Còn e thì đang là sv năm cuối và ở HN.
Một thời gian nói chuyện thì thỉnh thoảng a cũng hay nhắn tin gọi điện cho em. Nhưng vì em nghĩ khoảng cách tuổi tác và địa lý như vậy nên em cũng chỉ nói chuyện xã giao như bt` thôi. Lúc mới quen a cũng hay gọi điện cho em lắm , em thì kệ cho a gọi vì tốn tiền a :P, a gọi chán sẽ thôi. Đợt em nghỉ hè về nhà vừa rồi mà a gọi hay nhắn tin mời e đi uống nc nhiều lắm nhưng e thường ko nhận lời và ít khi nhận điện thoại hay chỉ trả lời 1 2 tin nhắn cho lịch sự. Vậy mà a vẫn thường nhắn tin hỏi thăm e.
Các cụ bảo mưa dầm thấm lâu, e thấy cũng đúng phết. Ban đầu chỉ là 1 - 2 tin nhắn hỏi thăm, rồi sáng sáng chúc ngày mới, tối tối lại chúc ngủ ngon.. Nhiều lúc e cũng thấy có cảm tình. Đợt gần đây,chính xác là từ tháng 8 trở lại đây em có nói chuyện vs a thường xuyên hơn. A cũng mời e đi uống nước một vài lần. E thấy anh cũng lớn tuổi rồi ( nếu ko nói là già), cũng có xác định mối quan hệ tử tế hẳn hoi chứ ko phải trêu đùa hay chơi bời gì cả. Đó là điều e thấy cũng rất quý ở anh. Một vài ưu điểm nữa em nhìn nhận được là : a có công việc và tương lai nghề nghiệp tốt, gia đình tử tế, tính tình hiền hòa, chịu nhịn ( hay có thể là ko thèm chấp trẻ con như e :-? )
Nhân vô thập toàn, ai thì cũng có một vài điểm trừ. Ở anh e thấy là khá vô tâm, e cảm giác thế. Mấy lần ntin buổi tối rồi a toàn ngủ quên luôn. Mới đầu thì e ko để bụng vì nghĩ chẳng có gì đbiệt nên cũng k bắt ép a gì cả. E cũng biết là a đi làm và giờ giấc khác với sv bọn e. Nhưng nhiều lần như thế thì e thấy hơi bất lịch sự. Sáng hôm sau a lại ntin như bt` rồi lại xin lỗi. E cũng chán chả thèm reply. Tối a lại ntin như bt`. ( Chai lì phết nhỉ)
E thì đang là sv học ở HN, từ nhà e ra HN thì cũng k xa, đi oto hết chỉ 1h đồng hồ. E nói thật là từ trước đến nay mấy bác tán em, bác nào cũng nhiệt tình , ko đưa ra Hn thì cũng đón ở bến xe. Vì em phải bắt 2 lần xe mới về đến nhà. Vậy mà bác này thì ko. E cũng nghĩ là nếu a có chủ động đưa đón thì cũng k nhận lời vì ngại phiền phức xa xôi mệt mỏi cho a. Nhưng mà a cũng chẳng bao h đc tiếng nào là đưa e đi cả. Thiệt tình e chẳng hiểu nổi tâm lý các bác này nữa.
Như hôm trước là lúc e thấy mệt nhất, e phải đi mấy lần xe bus rồi lại nhỡ chuyến nọ kia. 10h mới về đc đến nhà. Người thì mệt mỏi mà hậm hực. Còn a thì chỉ nhắn tin hỏi e là : E đã đi chưa?.Rồi mãi đến 10h hỏi lại là em về an toàn chưa?. E mới định kể là hm nay em thế nọ thế kia, mà a ngủ quên luôn. Sáng hôm sau ntin lại hỏi e hm qua bị làm sao? A ngủ quên mất :((((((((((((((((. E chán ko cả ntin trả lời. Vậy là cả ngày a ko ntin cho em nữa. Trưa, tối, đến hôm nay cũng ko. 2 ngày rồi !!!
E thấy chan chán, tiêng tiếc. E thấy a cứ vô tâm, rồi nhạt nhạt. Khoảng cách tuổi tác cũng là 1 vấn đề e đắn đo. Rồi công ăn việc làm sau này khiến e suy nghĩ. E sắp ra trường rồi, ở HN e cũng tự tin là kiếm đc cv ổn định. Lại còn dự định học tiếp nữa. E cảm giác a có vẻ cũng khá thận trọng..Chắc a định chờ e ra trường rồi mới tiến ngược tiến xuôi, thỉnh thoảng a cũng hay hỏi e là thích sống ở đâu, muốn làm gì trong tương lai... Haizzzz. Nếu cứ kiểu vờn vờn thế này cứ mệt mệt sao ý các a chị ạ.
Thực lòng e thấy cũng quý a nhưng cũng k muốn vội vàng gì cả. Cứ bình tĩnh xem thế nào. Còn e nghĩ a cũng nhiều tuổi rồi, ko muốn làm mất thời gian của a. Nếu trả lời dứt khoát thì để a đi kiếm mối khác ( mà có khi a vẫn đang trên đường đi tìm nhiều mối đấy chứ ). Đúng là những người xa lạ tự dưng đến, rồi làm quen, rồi hỏi han quan tâm nhau. Nếu ko thành thì lại là những người xa lạ như chưa từng quen biết. Đó là điều e thấy chán nhất trong việc bắt đầu các mối quan hệ..
Kể cũng buồn. E chẳng biết nên làm gì với mối quan hệ này nữa đây...