Xin chào anh chị em trong diễn đàn, mình hiện đang có một bối rối lớn nên vào đây mong anh chị cho lời khuyên nghiêm túc. Mình yêu nàng được 2 năm rồi. Nàng rất cá tính, tuy hơi quậy tí. Biết mình khá giả nhưng cô ấy ít khi đòi hỏi về vật chất bởi cô ấy cũng thuộc loại khá giả (hơn mình), bởi vậy mình tin tưởng cô ấy thích mình thật sự (nhưng có yêu mình ko thì thật sự mình cũng ko biết). Nhiều lúc mình có cảm giác như nàng thích mình chỉ vì biết mình yêu nàng và dễ sai dễ bảo. Có hôm trời mưa đường xa mà nàng cứ nhất quyết kêu mình đến rước chứ không đi taxi về. mình nghĩ là nàng có cá tính lạ nên ban đầu thấy thích nhưng dần sau đó mới thấy cái khổ. Có hôm đi ăn hủ tiếu, nàng kêu 2 tô thật to rồi nói là ăn không nổi sớt qua mình, rồi ăn xong lại nói không no kêu thêm tô nữa rồi lại bắt mình ăn tiếp, nếu như không chịu nghe lời thì nổi giận đùng đùng. Tháng trước dẫn nàng về quê, nàng kêu trèo lên cây hái quả cho bằng được, dù leo trèo ko giỏi, lại sợ độ cao nhưng sợ nàng giận nên cũng ráng làm. Rồi bắt chước như trong phim kiếm hiệp bắt em phải bắt được con chim chìa vôi tặng nàng, kết quả không bắt được bị nàng giận. Hết giận nàng bắt chở trở lên sg. Dù tính nàng hơi tinh nghịch nhưng mình thật sự yêu nàng và muốn đi đến hôn nhân, hôm rồi mình ngõ ý muốn cưới nàng trong năm nay, nàng cứ nói vòng vo hok chịu nhận lời, nhưng lần này mình thực sự sốc , nàng hỏi mình có thực sự yêu nagf ko, mình nói là yêu nàng thât sự, nàng nói nếu yêu thực sự thì có dám ăn phân của nàng ko, mình thực sự bị sốc hôm đó. Lúc đó mình nói nàng khùng rồi bị nàng giận luôn tới nay. Hơn 1 tuần rồi mình cũng ko thèm gọi điện nagf cũng không thấy nàng gọi đến, mình nghĩ ko thể nào nàng bắt mình làm chuyện đó được, mình thực sự không biết nàng nói thiệt hay nói chơi nữa.