Mình quen nàng này là mối tình đầu nên ko hiểu các bạn gái khác có thế này ko nữa mong mọi người nhận xét giùm nhé.


Mình quen và yêu nàng cũng phải hơn 2 năm nay rồi. Tiếp xúc với nàng mình nhận thấy nàng khá trẻ con, bướng và cố chấp nữa (sang năm cũng 27 đến tuổi lấy chồng đc rồi) nhưng đã yêu rồi nên mình cũng chấp nhận, nghĩ rằng sau này có thể sửa dần dần tính đó của nàng. Mỗi khi giận dỗi ji dù đúng hay sai mình cũng tặc lưỡi thôi thì tính nàng vậy nên mình luôn chủ động làm lành truớc cho vui cửa vui nhà, nàng thì hiếm khi như vậy lắm.


Mới gần đây bọn mình cũng có xích mích, nàng lại giận, lần này mình thấy mình sai thật nên cũng muốn xin lỗi nhưng nàng thì dứt khoát ko chịu. Cứ dùng dằng mãi 1 thời gian thì mình thấy mệt mỏi quá nên cũng bơ luôn, ko hỏi han hay liên lạc ji nữa thì nàng lại thay đổi thái độ, lại chủ động với mình và kêu sẽ cho mình thêm cơ hội đê làm lại. Nhưng đến khi mình quan tâm, hỏi han đến thì lại cứ lạnh nhạt như trước kêu là phải có thời gian và xem thái độ của mình thế nào, khi nào thấy cần thì sẽ quay lại con giờ thì nàng đang muốn đc tự do.


Mình đau đầu với nàng này quá ko hiểu đc nàng nghĩ gì nữa. Các bạn eva liệu có ai giống như bạn gái mình ko?.