Có lẽ một ngày nào đó, quá chán một mình, em sẽ phải chạy tới tìm một bến bờ và nói:
Năn nỉ anh đấy, yêu em đi!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Liệu đây có phải là lý do mà anh ấy ra đi...
Mình cũng đã từng đi chung 1 đoạn tàu với người rất-gần-giống như vậy. Nên khi...
sau khi đọc xong: chj ơi chj có nhìu ưu điểm zdậy mà vẫn...
P/s : pisce hình như sinh 88 nàng ạ , tớ nghĩ gọi nó hay k chả thành vấn đề. Mí lại quyền...
Hamachila ơi, em thích cmt của anh! ;)
- Xấu, đanh đá, không ngoan, lanh chanh, không đủ tốt......