Mình share chuyện này vì nghĩ rằng người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn...


Mình năm nay 25 tuổi, hình thức cũng tàm tạm, công việc thì làm cho doanh nghiệp nhà nước, nói chung thu nhập cũng nhàng nhàng, ko cao cũng ko thấp so với mặt bằng chung của xã hội bây giờ (nhà nước mà, đòi hỏi gì được ). Đã có nhà riêng.


Mình quen em ấy qua 1 lần đi chơi cùng đám bạn, em ấy là người quen của bạn gái thằng bạn thân mình. Em ấy khá xinh, kém mình 1 tuổi, gái phố cổ, học 1 trường đại học danh tiếng trong nước và cũng đang làm cho 1 công ty kiểm toán nước ngoài khá nổi trong ngành kiểm toán có trụ sở tại Việt Nam.


Mình thì cũng cũng chia tay bạn gái được khoảng 2 năm rồi, nói chung tính mình khá lành nhưng cũng khá khó tính trong việc tình cảm, nên độc thân cũng khá lâu rồi. mà chưa yêu thêm ai. Em ấy thậm chí ko phải kiểu con gái mà mình thích (vì em ấy xinh kiểu sắc sảo, mình thì thích kiểu con gái hiền hiền, dịu dàng), nhưng hôm đấy mình uống khá nhiều, và có lẽ do cảm giác cô đơn trống trải trong lòng bấy lâu + hơi men và 1 chút ấn tượng với em ấy, mình cũng đánh liều xin số em ấy ....


Rồi sau đó cũng về nhắn tin, đưa đẩy.


Em ấy có vẻ cũng có cảm tình với mình... rồi cũng đưa đi chơi, xem film và làm mọi thứ trong giai đoạn cưa cẩm của các cặp đôi khác.


Nếu mọi chuyện cứ bình thường thế thì đã tốt. Nhưng đời mà - ko phải lúc nào cũng suôn sẻ và như là mơ


Cô gái của mình khá là sành điệu ( mình cũng đã ngờ ngợ từ đầu - vì em ấy rất có phong thái của 1 dân chơi ). Lúc đầu thì mình chặc lưỡi vì, con gái Hà Nội, dân phố Cổ, ko chơi chơi 1 tí mới là lạ.


Mình thì trái ngược hoàn toàn, tình tính khá tẻ, ưa thích yên tĩnh và thích đọc sách, xem film, thi thoảng ngâm nga rượu chè, hoặc hát hò với anh em.


Nàng của mình thì đúng là 1 hot girl (theo cái kiểu mà các bạn trẻ giờ vẫn phong vô tội vạ cho các hot girl) - thích make up, thích chụt choẹt up lên face rồi like điên đảo, bar biếc các kiểu.


Tất nhiên nhà nàng cũng khá có điều kiện + lương lậu nàng cũng khá (cao gần gấp đôi lương mình) cho nên nàng có quyền và sở thích vậy thôi mình thì chả có ý kiến gì cả.


Chỉ là sau khi nghiên cứu xong cái profile trên face của nàng ( mới add hôm qua) , giờ mình thấy hơi băn khoăn, liệu có nên tiếp tục mối quan hệ này không ? Biểu hiện của nàng là cũng khá thích mình, nàng khen mình điềm đạm và "lành" (chẳng biết là lời khen hay chê đây). Mình thì cũng ko khéo tán gái lắm ( vì mối tình trước là tự đổ, chẳng phải tán gì ). Các bro nào đã có kinh nghiệm trong những ca mà tính cách và lối sống đối lập nhau chan chát này thì vào comment giúp đỡ mình nhé.


Thks các bro nhiều !!!