Yêu . với cái tuổi 21 em vẫn chưa thể hiểu thế nào là yêu . Không phải em chưa từng có người yêu , có lẽ chỉ đơn giản là .... chẳng biết thế nào là yêu .


Tình cảm đến với em nhanh chóng .. chẳng dẽ dàng , và nhẹ nhàng . Nhưng thời gian làm em cảm thấy mệt mõi với cái thứ tình cảm đó . chỉ là em cảm giác như ko muốn tiếp tục yêu . Cảm thấy nặng nè ... hay mệt mõi . Vì có lẽ em hi sinh rất nhiêu cho cái tình yêu đó. Rồi chính em lại là người chán ngán nó , lạnh nhạt với nó , và quay lưng lại với nó . Em ko đau khổ khi nói lời chia tay , chỉ dằn vạt thi thấy người ta đau khổ . E luôn nghĩ , để người ta tư do sớm , tìm 1 tình yêu sớm hơn là cứ niu kéo với em . Mọi chuyện rất bình thường khi với ng thứ 1 rồi thứ 2 ... cho đến khi vừa chia tay với người thứ 3 trong cuộc đời mình . Thì em thực sự choáng váng .


Phải chăng em là sai cách yêu . Có thể từ tình cảm đơn thuần em làm cho người ta yêu em say đắm , và thực sự em cũng cảm thấy nhớ , cảm thấy vui khi bên cạnh 1 người vào 1 khoảng tg nào đó . Rồi cái t/c đó nó nhạt nhòa . Bắt đầu em muốn bỏ . Và thường là lằng nhằng mãi mới dứt ra nỗi khỏi cái vòng luẩn quẩn của cái gọi là tình yêu .


Em cho đến giờ cả 3 ng em đã từng yêu đều làm em cảm thấy họ đều tốt , nhưng vẫn cảm thấy ko thể lấy làm chồng, có lẽ vì thế em chia tay .Mà với cô gái 21t thì 3 cuộc tình có gọi là nhiêu ko nhỉ? Nhưng chẳng có cuộc tình nào làm em càm thấy muốn kéo dai. Muốn quyên tất cả chỉ vì người ta . Có người bào , em yêu nhưng vẫn đầy lí trí . Có lẽ điều đó làm em mệt mõi .


Đến giờ , chia tay rồi , em cũng chẳng hề ghét ng ta , người ta có làm gì đau để em ghét , cái kết thúc toàn do em vẽ ra, Người ta thì chờ đợi , tìm kiếm 1người như em.... và gần như lúc nào cũng sẵn sàng đến bên em , làm đôi khi chính em cũng bối rồi . Nhưng lí trí vẫn thắng , vẫn nghĩ " không thể lấy người này được" và cứ thế mà lẫn trốn , từ chối .


Sơ yêu , sợ bắt đầu 1 mối tình và đến 1 lúc kết thúc .... Ko phải vì thế em ko yêu . Chỉ đơn giản là có 1 chút ắm ảnh . Thèm muốn 1 cảm giác yêu 1 người mà vứt bỏ được hết những lí trí trong mình ....